Yên Bái: Dân quân đồng lòng vực dậy thành phố sau trận "đại hồng thủy"

Ngày 13/9, nước lũ rút song bùn đất và rác thải vẫn ngổn ngang ở thành phố Yên Bái, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và người dân khẩn trương vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, được huy động hỗ trợ dọn bùn, giúp người dân thành phố Yên Bái sớm ổn định cuộc sống sau đợt lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, được huy động hỗ trợ dọn bùn, giúp người dân thành phố Yên Bái sớm ổn định cuộc sống sau đợt lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Những ngày vừa qua, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.

Ngày 13/9, thời tiết đã tốt hơn, nước lũ đã rút song bùn đất và rác thải vẫn còn ngổn ngang trên các tuyến phố, công sở và nhà dân ở thành phố Yên Bái.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và người dân… đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Nỗ lực khắc phục thiệt hại

Tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Hồng Hà, dù nước đã rút nhưng vẫn còn rất nhiều bùn, lầy lội, các phương tiện di chuyển còn gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân tích cực dọn dẹp để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Nước rút nhanh sau trận ngập lụt lịch sử, toàn bộ số hàng tạp hóa, đồ lưu niệm của gia đình bà Thạch Thị Tâm ở tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bị bùn đất vùi lấp, giờ chỉ vớt vát lại những món đồ còn dùng được. Bà Tâm kể lại, mấy hôm trước, nước dâng rất nhanh, ngập hết cả tầng 1 nên đồ đạc trong nhà hỏng hết. Bão lũ tới, người dân chỉ biết di dời. Bà mong Nhà nước hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống, bà Tâm bày tỏ.

Trong suốt những ngày bão lũ, toàn phường Hồng Hà có trên 2.100 hộ dân có nhà bị ngập trong nước, gây thiệt hại lớn về tài sản. Nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng bởi chưa bao giờ phải trải qua một trận "đại hồng thủy" lớn đến vậy. Điều họ cảm thấy may mắn nhất là không có thiệt hại về người.

ttxvn_yen bai don ve sinh sau bao1.jpg
Đoàn thanh niên, thanh niên xung phong được huy động hỗ trợ dọn bùn, giúp người dân thành phố Yên Bái sớm ổn định cuộc sống sau đợt lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chị Lương Thị Thu Hương ở phường Hồng Hà chia sẻ: "Nhà tôi không có thiệt hại về người, nhưng chứng kiến nhiều gia đình khác bị mất người thân nên thấy xót xa lắm. Bây giờ nhiều nhà ở khu dân cư chúng tôi rất khó khăn vì từ hôm nước ngập đến giờ không có điện, nước. Sau khi nước rút, tôi tranh thủ về dọn dẹp nhà cửa. Cũng may có các cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ nên tôi cũng yên tâm phần nào."

Hiện nay, việc di chuyển của người dân và các phương tiện giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trên các tuyến đường như Thanh Niên, Trần Hưng Đạo... Với sự nỗ lực của người dân, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường Hồng Hà nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung quyết tâm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Ấm tình quân dân

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Trong bão lũ, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, nguy hiểm rình rập nhưng nhiều cán bộ, chiến sỹ, lực lượng tình nguyện đã không quản vất vả, ngày đêm, luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ, bảo đảm an toàn, tích cực giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần tô thắm tình quân dân sâu nặng.

Đúng 6 giờ ngày 12/9, 400 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, đã có mặt tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái để giúp người dân khắc phục hậu quả sau hoàn lưu cơn bão số 3. Trên các tuyến đường như Đại lộ Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên..., bùn đất nhầy nhụa, trơn trượt, có nơi bùn lắng sâu tới cả mét, khiến việc dọn dẹp, thông tuyến gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sỹ vẫn nỗ lực đoàn kết, không quản ngại vất vả, lăn xả trong bùn đất để giúp người dân.

Chiến sỹ Lộc Minh Thái, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174 chia sẻ: "Chúng tôi giúp nhân dân dọn dẹp bùn đất gần một tuần rồi. Mặc dù rất mệt do lượng bùn đất còn rất nhiều, nhưng được giúp đỡ bà con cũng là niềm vui của các chiến sỹ chúng tôi."

Còn chiến sỹ Hoàng Thanh Long, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174 bộc bạch anh thấy rất đau xót trước những gì bão lũ gây ra đối với người dân. Là một quân nhân, bằng những tình cảm đồng chí, đồng đội, anh sẽ cùng các chiến sỹ khác cố gắng hết sức, hết lòng để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.

ttxvn_yen bai don ve sinh sau bao2.jpg
Lực lượng Công an được huy động hỗ trợ dọn bùn, giúp người dân thành phố Yên Bái sớm ổn định cuộc sống sau đợt lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 174 và các lực lượng Công an, Đoàn thanh niên, chính quyền địa phương, nên chỉ trong ngày 12/9, nhiều tuyến đường của phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã có thể di chuyển dễ dàng.

Bà Nguyễn Thùy Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết: "Trước thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, chúng tôi rất xúc động khi được các lực lượng cán bộ chiến sỹ giúp đỡ. Người dân ở thành phố đã chịu nhiều mất mát, nên khi có được sự hỗ trợ như vậy cũng thấy ấm lòng hơn rất nhiều."

Trong suốt 1 tuần qua, gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 đã được huy động để giúp đỡ người dân và chính quyền thành phố Yên Bái, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3. Tại các địa phương, mỗi cán bộ, chiến sỹ được phân công một nhiệm vụ khác nhau, người vận chuyển đồ đạc, di dời người dân, người thu dọn bùn đất, tìm kiếm nạn nhân, khắc phục các điểm bị sạt lở đất...

Trung tá Lê Đức Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 cho hay: Đơn vị đã xác định nhiệm vụ cứu giúp tính mạng, tài sản của nhân dân phải đặt lên hàng đầu và cấp bách nhất. Do vậy, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các quy định đối với cán bộ, chiến sỹ trước khi lên đường giúp người dân, phải làm hết trách nhiệm của một người lính. Tất cả phải quên đi mệt mỏi, chạy đua với thời gian, kịp thời có mặt, nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Những ngày vừa qua, mưa lũ tại thành phố Yên Bái làm 20 người chết, 5 người bị thương do sạt lở đất; trên 300 nhà ở bị thiệt hại, sập, hư hỏng, tốc mái. Mưa lũ còn gây ngập úng trên diện rộng, chiếm 50% diện tích toàn thành phố, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình. Khoảng 12.000 hộ dân bị ảnh hưởng đã phải di dời khẩn cấp.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được dọn dẹp, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện, nhưng hai tuyến phố chính của phường Hồng Hà là Trần Hưng Đạo và Thanh Niên, nơi tâm lũ vẫn ngập trong bùn lầy, người dân vẫn chưa thể di chuyển thuận tiện. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của các ngành, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, người dân thành phố Yên Bái sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục