Xung đột Hamas-Israel: Israel mở rộng khu vực cần sơ tán ở miền Nam Gaza

Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội X cũng như tin nhắn gửi đến điện thoại của người dân trong ngày 11/8 nhấn mạnh mọi người cần nhanh chóng sơ tán đến khu vực nhân đạo mới được thành lập.

Một trường học tại Dải Gaza bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel ngày 10/8. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Một trường học tại Dải Gaza bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel ngày 10/8. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Lực lượng Phòng vệ Israel đã ban bố lệnh sơ tán mở rộng đối với người dân Palestine ở thành phố Khan Younis, thuộc miền Nam Gaza.

Lệnh sơ tán được áp dụng cho các quận ở trung tâm, phía Đông và phía Tây Khan Younis từ đêm 10/8 (giờ địa phương). Đây là một trong những lệnh sơ tán lớn nhất trong cuộc xung đột kéo dài 10 tháng, chỉ 2 ngày sau khi xe tăng quay trở lại phía Đông thành phố.

Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội X cũng như tin nhắn văn bản và âm thanh gửi đến điện thoại của người dân trong ngày 11/8 nhấn mạnh mọi người cần nhanh chóng sơ tán đến khu vực nhân đạo mới được thành lập.

Theo ông Philippe Lazzarini, Giám đốc Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA), người dân ở Gaza đang bị mắc kẹt, thiếu nơi ẩn náu và cần được hỗ trợ toàn diện.

Quân đội Israel cho biết trong 24 giờ qua, họ đã tấn công khoảng 30 mục tiêu quân sự của Hamas, bao gồm các căn cứ quân sự, các trạm phóng tên lửa chống tăng và các kho vũ khí.

Trước đó, trong ngày 10/8, Israel đã không kích một trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho người dân lánh nạn tại miền Bắc Gaza, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Đây được cho là một trong những vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất kể từ khi nổ ra xung đột cách đây 10 tháng.

Sang ngày 11/8, một cuộc không kích khác gần chợ Khan Younis ở trung tâm thành phố đã giết chết 4 người Palestine và làm nhiều người bị thương.

Theo Liên hợp quốc, hầu hết trong số 2,3 triệu người dân tại Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi phần lớn cơ sở hạ tầng bị phá hủy gần như hoàn toàn, biến thành bãi đất hoang đổ nát và không còn nơi nào ở đây được coi là an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục