Việt Nam giành 6 huy chương Vàng thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan

Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2 đều giành huy chương Vàng.

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2 đều giành 6 huy chương Vàng. Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sáng nay, 26/4.

Các học sinh gồm Nguyễn Trí Hậu, Nguyễn Trí Hiền (đều là học sinh học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Phúc Nguyên (học sinh lớp 11, Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Newton, Hà Nội), Trần Quang Nhật (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng), Lại Gia Khải (hoc sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Sư Phạm, Đại học Sư Phạm Hà Nội), Vũ Việt Hà (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, nhận lời mời của Bộ Giáo dục Turkmenistan, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã cử đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2. Kỳ thi diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26/4 tại thủ đô Ashgabat, Turkmenistan.

Đội tuyển được lựa chọn dựa trên kết quả của kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2025 nhằm tạo điều kiện những học sinh xuất sắc được tham gia các hoạt động giao lưu học thuật quốc tế, mở rộng cơ hội học hỏi và nâng cao năng lực, bên cạnh đội tuyển chính thức tham dự IMO. Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn tham dự kỳ thi.

Kỳ thi hướng tới việc nuôi dưỡng các tài năng và năng lực của của học sinh, tăng cường tình hữu nghị, phát triển tư tưởng tiến bộ, tư duy mở của thanh thiếu niên. Kỳ thi có 15 nước tham dự, trong đó có một số quốc gia có truyền thống môn Toán tốt như Trung Quốc, Nga, Bulgari, Thổ Nhĩ Kỳ…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.