Việt kiều tại Pháp hướng về quê hương nhân dịp Tết Trung Thu

Hoạt động văn hóa nhân Tết Trung Thu là hoạt động thường xuyên được UGVF tổ chức cho con em cộng đồng Việt ở Pháp, giúp cho các bạn nhỏ luôn hướng về quê hương và hiểu sâu hơn về văn hóa, nguồn cội.

Màn múa nón truyền thống do các thiếu nhi biểu diễn. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)
Màn múa nón truyền thống do các thiếu nhi biểu diễn. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Ngày 22/9, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng các hội đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tạo không gian vui chơi cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu cổ truyền.

Hội người Việt Nam tại Pháp cũng kêu gọi cộng đồng, bà con Việt kiều ủng hộ cho đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi).

Nhân dịp này, một chuỗi các hoạt động đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Việt Nam như “Chợ quê,” chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian vui chơi cho thiếu nhi…

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch UGVF, cho biết Tết Trung Thu năm nay được UGVF cùng nhiều hội đoàn như Về nguồn, Cánh diều, Trường dạy tiếng Việt của cô Claudine, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Hội Bóng rổ Việt Nam tại Pháp... chung tay tổ chức. Các nhà hàng cũng mang nhiều đồ ăn đến góp vui tạo thành không gian “Chợ Quê” phục vụ các bạn nhỏ.

Mỗi người một tay cùng chung sức làm nên ngày hội thiếu nhi. Có thể nói, ai cũng hài lòng khi đến với lễ hội. Tết Trung Thu là ngày vui của trẻ em, do đó các hoạt động đều dành cho trẻ em và do các em thiếu nhi trình diễn, từ biểu diễn văn nghệ đến chơi các trò chơi, ngay cả đồ ăn cũng là cho trẻ em nên có cả bắp rang bơ và xúc xích hotdog.

Ban tổ chức đã thiết kế các trò chơi của cả Pháp kết hợp với các trò chơi dân gian Việt Nam như trò “bầu cua cá,” hay trò “Gắp hạt đậu bằng đũa,” những trò này với người Việt, dễ chơi nhưng với người Pháp rất khó vì không dùng đũa trong bữa ăn.

Việc hòa trộn hai nền văn hóa đã giúp cho tất cả các em đến với lễ hội này đều cảm thấy vui vẻ và phấn khích. Hiện nay trong cộng đồng người Việt tại Pháp, có rất nhiều con em của các gia đình có bố hoặc mẹ là người Pháp, các con không nói được nhiều tiếng Việt và ở nhà cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với văn hóa Việt. Nhưng khi đến các buổi lễ hội như này, các con có thêm cơ hội để học hỏi về văn hóa Việt và có môi trường để nói được tiếng Việt nhiều hơn.

Ông Vương Hữu Nhân cho biết thêm một trong những chủ đề của Trung Thu năm nay là giúp đỡ các trẻ em là nạn nhân của cơn bão số 3 ở Việt Nam, do đó hưởng ứng lời kêu gọi của UGVF, nhiều người đã góp tiền mặt và séc, hoặc chuyển khoản để ủng hộ nạn nhân vùng bão lũ tại quê hương.

Ngay sau khi bão tan, UGVF đã vận động ủng hộ và chuyển khoản lần một số tiền 10.000 euro về ủng hộ đồng bào. Sau đợt vận động này, hội sẽ tổng hợp để sớm chuyển tiếp lần thứ hai.

ttxvn_trung thu o Phap1.jpg
Thanh niên, sinh viên vẽ mặt nạ cho các em nhỏ. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Đến dự lễ hội, vợ chồng anh Andrien Portierr và chị Phương Anh ở Massy, ngoại ô Paris, chia sẻ Tết Trung Thu là một lễ hội quan trọng ở Việt Nam và con trai anh cũng có nguồn gốc Việt. Do đó, vợ chồng anh thấy cần phải đưa con đến để tham dự những lễ hội như này để cháu biết được Tết Trung Thu ở quê hương của mẹ mình là như thế nào.

Chị Phương Anh cho biết trong tủ sách của con ở nhà cũng có những cuốn sách bằng tiếng Việt mà bà ngoại của cháu gửi sang. Cháu rất thích truyện tranh Việt Nam. Có thể cháu không hiểu tiếng Việt lắm, nhưng đây là cơ hội để cháu nghe và đọc tiếng Việt. Ngoài ra, anh chị cũng vẫn tổ chức Tết, hoặc “thắp đèn trông trăng” ở nhà nhân dịp Tết Trung Thu.

Các hoạt động đã diễn ra sôi nổi và thu hút nhiều sự quan tâm, thích thú của các bạn nhỏ. Đến với lễ hội, các em được vẽ mặt nạ màu trực tiếp lên mặt, chơi các trò chơi dân gian như ném lon, câu cá, gắp đậu bằng đũa, đá cầu… Hoạt động diễn ra suốt một ngày nhưng không hề thấy cảm giác mệt mỏi của các bạn nhỏ. Các em vẫn hào hứng thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh Trung Thu, bánh đúc, bánh giò, bánh rán, nem chua… ở không gian "Chợ quê."

Chị Đinh Thúy Hằng, người Việt tại Paris, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, do bận công việc nên mỗi năm gia đình chị cũng chỉ về Việt Nam được một lần.

Thông qua sự kiện này, các con chị cũng như các cháu nhỏ có điều kiện tiếp xúc với văn hóa dân tộc, để luôn hướng về quê hương. Ở nhà, chị cũng hướng cho các con nhớ về văn hóa Việt Nam.

Nhân các ngày lễ như Trung Thu, Tết Nguyên đán, các con chị cũng đều thích được mặc áo dài truyền thống và tham gia biểu diễn các bài hát thiếu nhi Việt Nam. Đặc biệt, đối với các món ăn truyền thống của Việt Nam, các cháu cũng rất thích thú khi đến với không gian "Chợ quê" mang đậm phong cách, hương vị quê hương.

Trong hoàn cảnh đất nước vừa trải qua trận bão lụt lịch sử với thiệt hại lớn về người và của, là người Việt ở xa quê hương, chị cũng cảm thấy rất xót xa và đau lòng. Chị muốn thông qua các hội đoàn và các cơ quan thông tấn báo chí đóng góp một phần nhỏ bé vật chất và tinh thần, gửi những lời động viên, chia sẻ với những mất mát của đồng bào trong nước.

Trước đó, ngày 20/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng đã tổ chức Tết Trung Thu cho con em cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, với nhiều hoạt động ý nghĩa, đầm ấm, vui tươi.

Hoạt động văn hóa nhân dịp Tết Trung Thu là hoạt động thường xuyên được UGVF tổ chức cho con em trong cộng đồng Việt Nam tại Pháp, giúp cho các bạn nhỏ luôn hướng về quê hương và hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và nguồn cội dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục