[Video] Gành đá đĩa: Bức tranh thủy mặc níu lòng du khách
Phú Yên–mảnh đất của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" không chỉ nổi tiếng với những bãi biển tươi đẹp, mà còn được biết đến với địa danh Gành Đá Đĩa.
Phú Yên–mảnh đất của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" không chỉ nổi tiếng với những bãi biển tươi đẹp, mà còn được biết đến với địa danh Gành Đá Đĩa.
Nhiều người mô tả Gành Đá Đĩa như một bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng nơi đây. Hành trình khám phá tỉnh thành bé nhỏ này hẳn sẽ là dấu ấn ngọt ngào đến lạ kì của tuổi trẻ.
Với 4 ngày nghỉ lễ, Phú Yên là địa điểm du lịch lý tưởng cho những ai mê biển, khám phá thiên nhiên, chụp ảnh, yêu thích những điều kỳ bí... với một mức chi phí khá “mềm.”
Sau một thời gian "nổi lên" như một hiện tượng, lượng khách du lịch đến tỉnh Phú Yên nhanh chóng chững lại...so những “anh em hàng xóm” Khánh Hòa, Bình Định lúc nào cũng tấp nập, đông vui.
Những điểm đến như Hang Múa, Hòn Rái, đảo Hải Tặc, Đồi Thông Hai Mộ… không chỉ có vẻ đẹp độc đáo mà đằng sau các địa danh có tên gọi kỳ lạ ấy là những câu chuyện thú vị không phải ai cũng biết.
Hòn Yến đang nổi lên là địa điểm du lịch mới của Phú Yên, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước bởi biển nơi đây vẫn còn giữ được nét nguyên sơ với hệ sinh thái san hô biển tuyệt đẹp.
Trước đó, trong quá trình khai thác đá, nhiều vách đá đẹp tương tự danh thắng Gành Đá Đĩa đã được phát lộ và người dân ví như là "Gành Đá Đĩa trên cạn" của tỉnh Phú Yên.