UNHCR lên án “cuộc khủng hoảng khủng khiếp” ở Liban

UNHCR cho biết các cuộc không kích của Israel khiến hàng trăm nghìn người Liban bị mất nhà cửa hoặc phải di dời, trong khi hệ thống y tế của Beirut cũng bên bờ vực sụp đổ do các vụ ném bom.
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 4/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/10, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi đã đến Liban, trong chuyến thăm nhằm bày tỏ tình đoàn kết đối với hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Israel và đang rất cần sự hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Grandi nói rằng Liban đang phải đối mặt với một “cuộc khủng hoảng khủng khiếp” khi “hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa hoặc phải di dời do các cuộc không kích của Israel.”

Quan chức UNHCR nói thêm rằng mục đích của chuyến thăm là nhằm đoàn kết với những người Liban bị ảnh hưởng, hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và yêu cầu thêm sự giúp đỡ của quốc tế.

Cùng ngày 5/10, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Liban Imran Riza đã cảnh báo về tác động của các cuộc không kích của Israel nhằm vào những mục tiêu mà họ cho là của lực lượng Hezbollah, đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trong một tuyên bố trên mạng X, ông Riza cho biết “trong suốt những ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng báo động các cuộc tấn công vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe” ở Liban. Theo ông, các nhân viên y tế đang phải trả giá đắt bằng mạng sống của mình, đồng thời cảnh báo hệ thống y tế đang bên bờ vực sụp đổ.

Một ngày trước đó, ít nhất 4 bệnh viện ở Liban đã thông báo tạm dừng cung cấp dịch vụ trong bối cảnh Israel đang ném bom.

Ủy ban Y tế Hồi giáo có liên kết với Hezbollah cho biết 11 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng trong các cuộc đột kích của Israel ở miền Nam Liban.

Trước đó ngày 3/10, Bộ trưởng Y tế Liban Firass Abiad xác nhận 97 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng kể từ khi lực lượng Hezbollah và Israel bắt đầu giao tranh từ đầu tháng 10 năm nay, trong đó hơn 40 nhân viên y tế và lính cứu hỏa bị sát hại do hỏa lực của Israel chỉ trong ba ngày qua.

Ngày 4/10, giám đốc khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hanan Balkhy tuyên bố rằng một chuyến hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Beirut mang theo 30 tấn vật tư y tế.

Đây là chuyến hàng đầu tiên kể từ khi xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào cuối tháng Chín năm nay.

Ngày 5/10, Bộ Y tế Liban cho biết đã nhận được viện trợ y tế từ Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục