Tuyển nữ Jordan: “Khiêu vũ với bầy sói” Đông Á

Jordan là đội tuyển nữ duy nhất không thuộc Đông và Đông Nam Á góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2014. Họ hứa hẹn là một ẩn số thú vị của giải đấu.
Tuyển nữ Jordan: “Khiêu vũ với bầy sói” Đông Á ảnh 1Tuyển nữ Jordan sẵn sàng làm nên bất ngờ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Jordan là đội tuyển nữ duy nhất không thuộc Đông và Đông Nam Á góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2014. Trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, tuyển nữ Jordan là một ẩn số rất thú vị.

Nói một cách hình ảnh, tuyển nữ Jordan giống như “chú cừu non” đang một mình “khiêu vũ với bầy sói” tới từ Đông và Đông Nam Á. So với bảy đội tuyển còn lại, đội bóng Tây Á sở hữu thứ hạng thấp nhất ở giải đấu. Họ hiện đứng thứ 12 tại châu Á. Trong khi đội bóng có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á là Myanmar cũng xếp thứ 10.

Ở nhóm phía trên, Nhật Bản đứng thứ 3 thế giới, Australia là đương kim vô địch giải đấu còn Việt Nam chỉ xếp sau “ngũ đại gia” Đông Á. Xét về mọi mặt, tuyển nữ Jordan đều không có cơ sở để giành chiến thắng.

Nhưng đấy cũng chính là thế mạnh của họ. Thế mạnh của Jordan là họ không phải chịu áp lực tâm lý lớn nào cả. Ở hai lần tham dự trước, Jordan đều phải dừng bước tại vòng loại. Vì thế, bất cứ bước tiến nào ở vòng chung kết đều là thành công đối với họ.

Trước thềm trận đấu sinh tử với Việt Nam, huấn luyện viên Masahiko Okiyama đã nói rất nhiều. Ông là người nói nhiều nhất, hăng hái nhất, sôi nổi nhất trong buổi họp báo chiều qua: “Chúng tôi rơi vào bảng đấu rất khó khăn với đương kim vô địch thế giới Nhật Bản, nhà vô địch châu Á Australia và đội chủ nhà Việt Nam. Trận đấu đầu tiên với đội tuyển Việt Nam rất quan trọng trong mục tiêu giành vị trí thứ 5 và được dự World Cup.

Chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo cho giải đấu này và tôi tin chúng tôi sẽ có kết quả thi đấu tích cực ở trận đầu tiên gặp đội tuyển Việt Nam.

Đây là lần tham dự Asian Cup đầu tiên trong lịch sử của chúng tôi. Tôi biết sẽ rất khó khăn để vượt một bảng đấu như thế này. Nhưng chính nhờ vậy, chúng tôi không phải chịu sức ép nào.”

Sự thoải mái của ông Okiyama cũng chính là sự thoải mái của đội bóng Tây Á. Khác với Việt Nam, họ chẳng phải chịu áp lực nào. Việc họ có mặt tại đây đã là một điều kỳ diệu.

Nếu tuyển nữ Jordan chiến thắng hoặc để lại ấn tượng tốt đẹp, họ sẽ tạo điều kiện cho bóng đá nữ tiếp tục phát triển trên quê hương mình. Với Maysa Ziad Mahmoud Jbarah cùng các đồng đội, đó là một giấc mơ trở thành sự thật.

Cá nhân Jbarah cũng là cái tên mà tuyển nữ Việt Nam phải đặc biệt lưu ý. Cô chính là chân sút xuất sắc thứ nhì vòng loại với 8 lần lập công. Nếu Jbarah ghi được bàn sớm, Jordan sẽ có điều kiện áp dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, “cừu non” có thể quật ngã “chó sói” và mang niềm vui tới cho cả đất nước nói riêng và Tây Á nói chung.

Trước Việt Nam, tuyển Jordan đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục