Trào lưu châm cứu "giết chết suy nghĩ" và "nước mắt thải độc" tại Nhật Bản

Những bức ảnh cho thấy những chiếc kim chi chít đang phủ kín hầu hết trán và ngực của người châm cứu trông rất đáng sợ, đến mức còn bị Instagram đánh giá là “nội dung nhạy cảm.”

(Nguồn: SMCP)
(Nguồn: SMCP)

Trong y học cổ truyền phương Đông, châm cứu là thao tác đâm những chiếc kim rất mảnh vào các huyệt trên cơ thể.

Nghệ thuật châm cứu này mới đây đã được nâng cấp thêm một tầm cao mới tại Nhật Bản, với một phương pháp đặc biệt được gọi là “giết chết suy nghĩ,” nhằm giúp khách hàng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thanh lọc tâm trí.

Kỹ thuật này được nhiều người nổi tiếng của Nhật Bản áp dụng và đang gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng Trung Quốc.

Trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 14/8, nam diễn viên người Nhật Masataka Kubota, có khoảng 314.000 người theo dõi, đã chia sẻ những bức ảnh anh ấy đang châm cứu theo phương pháp này. Bài đăng này đã thu hút hơn 30.000 lượt thích.

Những bức ảnh cho thấy những chiếc kim chi chít đang phủ kín hầu hết trán và ngực của người này, trông rất đáng sợ, đến mức còn bị Instagram đánh giá là “nội dung nhạy cảm.”

Tuy nhiên, Kobuta lại đánh giá đây là một trải nghiệm độc đáo. “Đây là lần đầu tiên việc điều trị đã tác động đến sâu thẳm tâm hồn tôi. Cảm giác thật phấn khích.”

Những bức ảnh cho thấy những chiếc kim phủ kín hầu hết trán và ngực của anh ấy, trông rất đáng sợ đến nỗi Instagram đã gắn cờ những bức ảnh là "nội dung nhạy cảm".

Sau đó, anh cho biết liệu pháp này mình được một chuyên gia châm cứu nổi tiếng trên mạng có tên là Shirakawa thực hiện, người tự gọi mình là “kẻ giết chết suy nghĩ.”

Shirakawa châm hàng chục cây kim lên trán, sau đầu và trên ngực của bệnh nhân. Một buổi điều trị 30 phút có giá ít nhất là 1.400 USD, do nhu cầu của khách hàng hiện rất cao.

Anh khẳng định phương pháp này không chỉ giải quyết các bệnh lý về thể chất mà còn h ỗ trợ tăng cường tinh thần, giúp khách hàng đưa ra các quyết định sáng suốt về cuộc sống, biến rủi ro thành may mắn và mang lại những hiểu biết sâu sắc về mặt tâm lý.

“Hầu hết những người được châm cứu theo phương pháp của tôi đều khóc. Đó là biểu hiện của sự thanh lọc tâm hồn, là những giọt nước mắt giải độc,” Shirakawa chia sẻ trên Instagram.

Trang web của anh cũng đề xuất những khóa đào tạo phương pháp châm cứu, với học phí lên tới 260.000 yen, tương đương với khoảng 45 triệu đồng.

Bất chấp những hoài nghi, kỹ thuật châm cứu này đã trở nên nổi tiếng bởi được nhiều người nổi tiếng Nhật Bản ưa chuộng, như nữ diễn viên Mami Kumagai, ca sỹ Hiromi Go và vận động viên thể dục dụng cụ Ryusei Nishioka.

Ngày 18/7, Ai Fukuhara, một vận động viên bóng bàn người Nhật Bản vốn rất được hâm mộ tại Trung Quốc, đã chia sẻ kinh nghiệm của cô về phương pháp điều trị này trên Weibo.

“Thật mạnh mẽ phải không? Có nhiều bức ảnh còn đáng sợ hơn về khuôn mặt của tôi, nhưng tôi không đăng lên vì không muốn làm ai sợ,” cô viết.

Những “kẻ giết suy nghĩ” của Nhật Bản đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Điều này không có gì đặc biệt; bất kỳ bác sỹ y học cổ truyền Trung Quốc nào cũng có thể thực hiện phương pháp châm cứu như vậy,” một người bình luận.

“Ôi trời, anh ấy trông giống như một con nhím. Ngực anh ấy đỏ hết lên trong bức ảnh. Tôi hy vọng anh ấy không bị thương,” một người khác nói.

Bên cạnh đó, một số người còn bày tỏ sự sợ hãi: “Nước mắt giải độc ư? Với nhiều kim tiêm như vậy, bạn có chắc là không phải họ khóc vì đau không?”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục