Tracy Otto: Cung thủ bị bạn trai giết hụt và hành trình tái sinh mạnh mẽ

Tracy Otto - nữ cung thủ người Mỹ thi đấu ở Paralympic Paris 2024 - đã trải qua hành trình đầy nghị lực và cảm hứng để đứng lên sau biến cố đau thương cách đây 5 năm, khiến cô bị mất 1 mắt và bị liệt.

Cung thủ Tracy Otto. (Nguồn: usarchery.org)
Cung thủ Tracy Otto. (Nguồn: usarchery.org)

5 năm sau khi trở thành nạn nhân của bạo lực khi bị bạn trai cũ tấn công làm hỏng 1 mắt và liệt tủy sống, Tracy Otto đang nở nụ cười ở Paralympic Paris 2024, với tư cách là cung thủ đại diện cho đội tuyển Mỹ.

Câu chuyện của Otto không chỉ là một minh chứng cho nghị lực và sự hồi sinh, mà còn là một biểu tượng của sức mạnh và niềm tin, khi cô chia sẻ về việc biến những nỗi đau thành vẻ đẹp và sức mạnh, giống như phượng hoàng tái sinh từ những đống tro tàn.

Ở tuổi 28, Otto cùng bạn trai Ricky Riessle từng phải đối mặt cơn cuồng ghen của người yêu cũ trong ngôi nhà của họ tại Florida. Otto bị bắn nhiều phát bằng súng hơi, trong đó có một viên xuyên qua mắt trái và bị đâm trọng thương.

Cô đã bị tổn thương tủy sống nặng nề và bị liệt từ ngực trở xuống. Riessle cũng bị tấn công tương tự, nhưng mức độ nhẹ hơn và giờ đây luôn đồng hành cùng Otto trong mọi cuộc thi đấu.

Kẻ tấn công đã ra đầu thú và nhận bản án 40 năm tù giam. Còn Otto thì chia sẻ: "Tôi luôn nghĩ về việc biến đau thương thành sức mạnh, giống như phượng hoàng vươn lên từ tro tàn. Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng bất kể trong hoàn cảnh nào, bạn đều có thể làm được những điều bạn muốn, nếu như bạn đặt trọn trái tim và tâm trí vào đó.”

Dù phải đối mặt với vô vàn thách thức, Otto vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và mong muốn trở thành “ngọn hải đăng của sự tích cực”. Cô đã yêu thích bắn cung từ lâu và vào một ngày đẹp trời tháng 3/2021, cô quyết định tập trung cho môn thể thao này. Otto bắn cung bằng một thiết bị điều khiển bằng miệng.

Tuy nhiên, những hậu quả nặng nề của vụ tấn công là thách thức rất lớn trong quá trình tập luyện. Cô giải thích: “Cơ thể tôi không còn hoạt động như trước nữa. Thân nhiệt của tôi không hoạt động bình thường, tôi không thể đổ mồ hôi hay làm ấm cơ thể, điều này gây ra nhiều khó khăn mỗi khi tôi thi đấu bắn cung.”

Otto luôn biết ơn sự có mặt của Riessle trong cuộc đời. Anh đã đến đón Otto khi cô bị gia đình bỏ rơi tại cơ sở điều dưỡng ở Chicago, thời điểm cô đang trong giai đoạn phục hồi sau vụ tấn công.

Cô nhớ lại, ánh mắt lấp lánh cảm xúc: “Khoảnh khắc anh ấy đến đón tôi từ viện điều dưỡng… đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. Anh ấy nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn và chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Và nhìn xem, bây giờ chúng tôi đang ở đâu.”

Otto tin rằng sự lạc quan đến từ việc lựa chọn “những người làm chỗ dựa.” Cô cho biết: “Hãy giữ cho mình một tâm thế luôn tiến về phía trước. Đặt ra mục tiêu và bao quanh mình là những người yêu thương bạn, lan tỏa sự tích cực và ánh sáng. Trở thành hình mẫu cho những phụ nữ đã trải qua hoàn cảnh tương tự và những người khuyết tật”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục