Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 xác nhận không có người sống sót sau vụ va chạm trên không trước đó giữa máy bay chở khách CRJ700 Bombardier của hãng hàng không American Airlines với trực thăng BlackHawk của quân đội Mỹ.
Khi vụ tai nạn xảy ra, máy bay CRJ700 Bombardier chở 64 hành khách và phi hành đoàn, trong khi trên trực thăng BlackHawk có 3 quân nhân.
Phát biểu tại Nhà Trắng sau vụ tai nạn ở Washington, ông Trump cho biết nhiệm vụ hiện tại đã chuyển sang công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ lấy làm tiếc khi không có người sống sót sau vụ tai nạn và gọi đây là “một đêm đen tối và đau đớn” tại Washington.
Tổng thống Trump cũng cho hay chiếc trực thăng quân sự đã bay ở một góc độ cực kỳ xấu khi va chạm với máy bay chở khách.
Trước đó, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
Liên quan tới việc có công dân Nga thiệt mạng trong vụ tai nạn, nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận đã liên lạc với phía Nga về vấn đề này và Washington sẽ tạo điều kiện để đưa thi thể các công dân Nga về nước.
Sau đó, Tổng thống Mỹ cho biết đã bổ nhiệm ông Chris Rocheleau làm quyền Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA)./.
Khả năng không còn người sống sót trong vụ va chạm máy bay ở Mỹ
Ngày 30/1, phía Mỹ cho rằng có thể không có người nào sống sót sau vụ va chạm giữa máy bay chở khách CRJ700 Bombardier của hãng hàng không American Airlines với trực thăng BlackHawk của quân đội Mỹ.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu