Thanh niên 29 tuổi tử vong tại quán game, không ai phát hiện trong 30 giờ

Trong suốt 30 giờ, nhân viên trong quán game ở Chiết Giang, Trung Quốc không hề biết nam thanh niên 29 tuổi đã qua đời mà chỉ nghĩ anh ta đang nằm ngủ.

Một thanh niên 29 tuổi đã qua đời trong quán càphê Internet ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhưng nhân viên trong quán không hề hay biết. (Nguồn: Shutterstock)
Một thanh niên 29 tuổi đã qua đời trong quán càphê Internet ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhưng nhân viên trong quán không hề hay biết. (Nguồn: Shutterstock)

Một thanh niên 29 tuổi đã qua đời trong quán càphê Internet ở miền Đông Trung Quốc nhưng nhân viên trong quán không hề hay biết trong suốt 30 giờ mà chỉ nghĩ rằng anh ta đã ngủ quên.

Theo SCMP, người đàn ông này đã đến quán càphê ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang vào ngày 1/6 để chơi game.

Đến 22h ngày 3/6, một nhân viên quán càphê đã gọi điện báo cảnh sát sau khi thấy người đàn ông nằm gục trên bàn phím nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào khi bị gõ nhẹ vào cánh tay.

Nhân viên này cho biết khi được phát hiện, cơ thể của người đàn ông đã rất lạnh.

Cảnh sát không tiết lộ danh tính của người đàn ông. Trước đó, 6h ngày 2/6, người này đã rời quán game để đi ăn sáng.

Một cảnh sát cho biết: “Dựa vào phần bữa sáng còn sót lại trên bàn, anh ta đã không ăn trưa vào ngày 2/6. Có thể anh ta đã đột tử vào sáng ngày 2/6.”

Chen, người nhà nạn nhân, cho biết không xác nhận được thời gian tử vong chính xác vì gia đình không cho phép khám nghiệm tử thi.

"Cậu ấy ngồi ở khu vực mở, chứ không phải khu vực có vách ngăn. Lẽ ra phải có nhân viên kiểm tra và phát hiện sự bất thường của cậu ấy," Chen nói.

Ông chủ quán càphê Internet cho biết: "Nam thanh niên là khách quen của quán. Gần như ngày nào cậu ấy cũng đến quán và ngồi trong khoảng 6 giờ đồng hồ." "Cậu ấy trông khỏe mạnh," ông chủ nói thêm.

Ông cho biết lúc đó hai nhân viên đang làm việc nên không để ý rằng nam thanh niên đã “ngủ” quá lâu.

“Các nhân viên tưởng cậu ấy đang nghỉ ngơi nên không đánh thức,” ông chủ nói. “Thông thường, khi chúng tôi đánh thức một khách hàng đang ngủ, họ sẽ cáu kỉnh và mắng mỏ chúng tôi.”

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Năm ngoái, một công nhân 23 tuổi ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã chết trong ký túc xá sau khi làm việc ít nhất 10 giờ mỗi ngày trong liên tục một tháng.

Trước đó, vào năm 2022, cái chết đột ngột của một nam thanh niên 19 tuổi đã gây chấn động Trung Quốc. Người này đã qua đời ngay sau khi dùng đồ uống lạnh sau trận đấu bóng rổ.

Ngày nay, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới và gây ra tình trạng khuyết tật, mất trí nhớ và các vấn đề sức khỏe khác cho hàng triệu người mỗi năm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có 15 triệu người bị đột quỵ trên toàn thế giới, trong đó 5 triệu người chết và 5 triệu người bị tàn tật vĩnh viễn.

Vào năm 2023, một nhóm các nhà nghiên cứu đột quỵ quốc tế dự đoán rằng số ca tử vong do đột quỵ trên toàn thế giới có thể tăng 50% vào năm 2050, là nguyên nhân khiến 9,7 triệu người chết mỗi năm.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết thanh niên và những người ở các nước thu nhập thấp và trung bình thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ cao hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục