Thắm đượm tình nghĩa Việt Nam-Lào sau cơn mưa lũ

Những hành động ý nghĩa của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng người Việt tại Lào đã và đang nhanh chóng trở thành "làn sóng" lan tỏa tấm lòng nhân ái đến với những người dân Lào.

Một góc bản Mai, huyện Luang Namtha, tỉnh Luang Namtha, Bắc Lào sau trận lũ. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Một góc bản Mai, huyện Luang Namtha, tỉnh Luang Namtha, Bắc Lào sau trận lũ. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Cơn bão số 3 (có tên quốc tế là Yagi) ập đến không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng cho các tỉnh miền Bắc nước ta, mà cũng gây thiệt hại cho nhiều tỉnh miền Bắc của đất nước Lào anh em.

Những hành động mang ý nghĩa nhân văn của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã và đang nhanh chóng trở thành "làn sóng" lan tỏa tấm lòng nhân ái đến với những người dân Lào bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Luang Namtha, sau khi Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bảo ở trong nước cũng như người dân Lào kết thúc, Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã thành lập đoàn công tác đến tỉnh Luang Namtha, địa phương chịu thiệt hại nặng nhất ở khu vực Bắc Lào, để trao tận tay cho những người dân bị ảnh hưởng.

Ngay từ sáng sớm 19/9, các Chư, tăng ni, Phật tử chùa Phật tích thủ đô Vientiane và chùa Sokpaluang ở thủ đô Vientiane đã sẵn sàng cho hành trình “chuyển những tấm lòng” của các nhà hảo tâm tới người dân tỉnh Luang Namtha bị thiệt hại do mưa lũ.

Trong hành trình chia sẻ yêu thương lần này còn có sự tham dự của đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan bên cạnh Tổng lãnh sự quán và các nhà hảo tâm.

ttxvn_lao_3_resize.jpg
Tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và tại tỉnh Luang Prabang đối với người dân vùng lũ khu vực Bắc Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sau khoảng hơn nửa ngày di chuyển từ thủ đô Vientiane đến tỉnh Luang Namtha (Bắc Lào), đoàn công tác đã đi qua rất nhiều cung đường với một bên là núi và một bên là vực thẳm, khung cảnh hoang sơ hai bên đường đã giúp các thành viên trong đoàn hiểu rõ được rằng trước sự cuồng nộ của thiên nhiên, tính mạng con người cũng trở nên rất mong manh.

Những bãi đất sạt lở từ các trận lũ quét trước đó vẫn còn, những ngôi nhà bị đổ, đường giao thông bị hư hỏng, chia cắt vẫn chưa kịp khắc phục…

Tại một trong những điểm trao quà, có lẽ không chỉ riêng nhóm phóng viên chúng tôi cảm nhận được những hình ảnh tang hoang, những gì còn lại giờ chỉ là bùn đất, rác và cả tài sản của người dân bị hư hỏng nặng, nhiều chỗ chăn, gối, thiết bị điện tử chất thành đống.

Chị Vieng Lovanhkou, người dân bản Mai, huyện Luang Namtha, tỉnh Luang Namtha cho biết lũ đến quá nhanh, đồ đạc và các vật dụng thiết yếu của gia đình cũng như tài sản đều bị cuốn trôi hết. Tất cả những gì còn lại bây giờ là rác và bùn nhão bao quanh trong và ngoài nhà.

Theo chị Vieng, nước lũ ngập cao hơn mái nhà, gia đình chị có duy nhất một chiếc xe máy điện phục vụ cho việc đi lại cũng như để 2 con đi học, nhưng giờ thì đã hỏng và không còn tiền để sửa.

Điều chị Vieng mong muốn nhất bây giờ là có được một chỗ ở để gia đình chị có thể dần ổn định cuộc sống.

Bằng tất cả tấm lòng của cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Lào và luôn xem Lào là quê hương thứ 2 của mình, đoàn công tác đã vượt hàng trăm cây số để đến với người dân tỉnh Luang Namtha nhằm trực tiếp trao tặng, thăm hỏi và động viên để họ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, Trưởng Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, đoàn công tác lên đây cùng với tất cả tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Lào và luôn coi Lào là quê hương thứ 2.

Trong đợt này, đoàn đã hỗ trợ cho 500 gia đình, mỗi gia đình 1 triệu kíp cùng quần áo, giúp người dân phần nào vơi bớt khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. Đây là tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và tại tỉnh Luang Prabang, với mong muốn giúp người dân tại khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất ở tỉnh Luang Namtha phần nào vơi bớt khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.

ttxvn_lao_1_resize.jpg
Ông Khamkeo Xaylaykham, người dân bản Khone huyện Luang Namtha, tỉnh Luang Namtha, xúc động khi nhận được những phần quà, tấm lòng của Cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông Khamkeo Xaylaykham, một người dân ở bản Khone, huyện Luang Namtha, tỉnh Luang Namtha cho biết bản của ông bị ngập lụt nặng nhất và tất cả người dân đều gặp rất nhiều khó khăn. Đồ dùng, máy móc sản xuất đều bị hỏng hết.

Được nhận quà của đoàn Cộng đồng người Việt Nam tại Lào, ông cũng như những người dân khác ở đây đều rất cảm động trước những tình cảm chân thành của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đây sẽ là động lực để người dân nơi đây nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. Lào và Việt Nam là hai nước láng giếng anh em nên mỗi khi mà Lào có những biến cố gì thì đều nhận được những tình cảm hỗ trợ của Việt Nam, xin “cảm ơn tất cả người dân Việt Nam anh em.”

Bản Khone là một trong những bản nằm ở trung tâm của huyện Luang Namtha và có địa hình thấp, trong đợt lũ lụt vừa qua riêng bản này đã có 268 nhà bị ngập hoàn toàn, 1 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và 1 ngôi nhà bị đổ với hơn 300 hộ gia đình cùng hơn 1.580 nhân khẩu phải đến nhà họ hàng để ở nhờ.

ttxvn_lao_2_resize.jpg
Ông Nanvone Sitpaseut, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Khone, huyện Luang Namtha, tỉnh Luang Namtha, bày tỏ sự cảm ơn về sự hỗ trợ của Cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thay mặt những người dân bản Khone, ông Nanvone Sitpaseut, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Khone, huyện Luang Namtha, tỉnh Luang Namtha, bày tỏ sự cảm ơn tới đoàn cộng đồng người Việt Nam đã hỗ trợ cho người dân ở đây. Việc làm này thể hiện tầm tình cảm đặc biệt của người dân Việt Nam nói chung cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói riêng.

Ông Nanvone khẳng định việc hỗ trợ lần này của đoàn, gồm cả tiền mặt và quần áo, phía chính quyền bản sẽ chia sẻ cho tất cả các hộ gia đình bị thiệt hại, đảm bảo sự công bằng và không ai bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Chanhthong Keopaseut, Phó Bí thư tỉnh ủy Luang Namtha, cho biết trong các ngày từ 9-11/9, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra thảm họa lũ lụt khiến 42 bản, 4.235 hộ gia đình và 3.435 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có 130 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn do bị lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, lũ lụt còn gây thiệt hại lớn về tài sản, phương tiện, diện tích canh tác sản xuất, vật nuôi và hiện chưa thể xác định được chính xác số liệu thiệt hại.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Luang Namtha, ông Chanhthong bày tỏ lòng cảm ơn và biết ơn sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng như Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang đã đem đến những tình cảm, vật chất để hỗ trợ cho người dân tỉnh của Luang Namtha khu vực bị thiệt hại nặng nề lần này.

ttxvn_lao_4_resize.jpg
Ông Chanhthong Keopaseut, Phó Bí thư tỉnh ủy Luang Namtha cảm ơn về sự hỗ trợ kịp thời của Cộng đồng người Việt Nam tại Lào dành cho người dân vùng lũ tại tỉnh Luangnamtha. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông nhấn mạnh những tình cảm, cả về vật chất và tinh thần, của đoàn không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương và luôn giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và người dân hai nước Lào-Việt Nam, mà còn kịp thời góp phần giúp cho người dân của tỉnh sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ vẫn đang được chính quyền các cấp địa phương của tỉnh Luang Namtha khẩn trương tiến hành như giúp người dân dọn vệ sinh nhà cửa, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và quần áo, đồng thời thu thập số liệu thiệt hại cụ thể để có phương án hỗ trợ người dân.

Bão lũ rồi cũng sẽ tan, mọi khó khăn thử thách của thiên tai địch họa rồi cũng sẽ qua đi, nhưng tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi trong mỗi trái tim của những người con đất Việt đang sinh sống tại Lào vẫn luôn tỏa sáng.

Đó là những gì mà hai Đảng Nhà nước, hai Nhà nước và người dân hai nước Việt Nam-Lào vẫn không ngừng xây dựng, vun đắp trong suốt nhiều thập kỷ, đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi trường tồn với thời gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục