Tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sỹ Biên phòng cứu người trong nước lũ

Binh nhất Lý Văn Vũ,chiến sỹ Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Ngọc Côn, chia sẻ khi lao xuống dòng nước lũ để cứu người, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ xác định cứu người là trên hết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng Hà Ngọc Huy trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Binh nhất Lý Văn Vũ. (Ảnh: TTXVN phát)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng Hà Ngọc Huy trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Binh nhất Lý Văn Vũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/8, tại Đồn Biên phòng Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng Hà Ngọc Huy đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Binh nhất Lý Văn Vũ, chiến sỹ Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Ngọc Côn vì có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ.

Trước đó, vào đêm 2/8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn do Thiếu tá Nguyễn Cao Cường, Đội trưởng Đội Vũ trang phụ trách, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện cháu Hoàng Ngọc H. (sinh năm 2011) cùng chị gái là Hoàng Thị T. (sinh năm 2008), trên đường từ nhà người thân trở về qua cầu Ta Nay không may bị nước lũ cuốn trôi.

Tại thời điểm trên, Binh nhất Lý Văn Vũ đã báo cáo, xin ý kiến chỉ huy và không quản hiểm nguy, nhanh chóng nhảy xuống sông để cứu người đuối nước.

Sau đó, Tổ công tác phối hợp tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn và đưa về gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Cao Bằng Hà Ngọc Huy biểu dương tinh thần dũng cảm của chiến sỹ Lý Văn Vũ, không ngại nguy hiểm, sẵn sàng xả thân bảo vệ tính mạng của nhân dân; bày tỏ sự trân trọng cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã quan tâm, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang rèn luyện về phẩm chất chính trị, thể lực, kỹ năng và phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ “Vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân hy sinh.”

Binh nhất Lý Văn Vũ chia sẻ khi lao xuống dòng sông để cứu người, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ xác định, cứu người là trên hết và ai trong tình huống này cũng có suy nghĩ như anh. Đặc biệt, là người chiến sỹ trong quân đội, việc cứu người không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho nhân dân...

Hành động của Binh nhất Lý Văn Vũ và Tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần "Vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân hy sinh", góp phần tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh người chiến sỹ mang quân hàm xanh trong lòng nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục