Tấm lòng sẻ chia hướng về quê hương của bà con kiều bào tại Singapore

Toàn bộ số tiền thu được tại đêm nhạc “Tôi yêu Việt Nam” sẽ được cộng đồng người Việt Nam tại Singapore chuyển tặng đồng bào phía Bắc bị lũ lụt thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại sứ Mai Phước Dũng trao thư cảm ơn cho Ban Tổ chức đêm nhạc "Tôi yêu Việt Nam." (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)
Đại sứ Mai Phước Dũng trao thư cảm ơn cho Ban Tổ chức đêm nhạc "Tôi yêu Việt Nam." (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi hướng về đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) vừa qua, tối 5/10, đông đảo cộng đồng người Việt tại Singapore cùng bạn bè quốc tế đã đến tham dự đêm nhạc “Tôi yêu Việt Nam” diễn ra tại trung tâm nghệ thuật MusArt Co-Create của Singapore.

Đêm nhạc do Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng thiên tai trong nước.

Đêm nhạc “Tôi yêu Việt Nam” có sự hội tụ của 14 ca sỹ, nghệ sỹ cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên, đến từ Việt Nam như ca sỹ Anh Đào - giảng viên thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ca sỹ Hà Vân, MC Vũ Mạnh Cường, và từ cộng đồng như Kim Dung, Thanh Hiền, Bảo Châu, Anh Quân, Trung Thuận, Hải Vân, “rapper” Trung Hiếu...

Tinh thần chung của các ca sỹ là mang hơi ấm quê hương đến với cộng đồng qua những ca khúc sâu lắng về 3 miền của Tổ quốc, rồi từ đó cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Singapore gửi tình cảm và sự sẻ chia về với bà con ở những vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua.

Bà Liz Nguyễn, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Trong hơn một tháng qua, với những tin tức về sự mất mát và thiên tai ở Việt Nam, chúng tôi đã tập hợp lại và tập luyện hết sức căng thẳng chỉ trong vài tuần. Chúng tôi mong muốn đêm nhạc này diễn ra vào đúng thời điểm và những gì mà cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cùng đóng góp sẽ đến được tay đồng bào vào đúng thời điểm họ cần nhất để phục hồi cuộc sống như trước khi thiên tai.”

Tại đêm nhạc, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đánh giá cao tinh thần "tương thân tương ái" của cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cũng như nhiệt huyết và tấm lòng thiện nguyện của các ca sỹ, nghệ sỹ trong đêm nhạc.

ttxvn_tam_long_huong_ve_dong_bao_cua_cong_dong_nguoi_viet_nam_0710-2.jpg
Đêm nhạc “Tôi yêu Việt Nam” hội tụ 14 ca sỹ, nghệ sỹ cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên, đến từ Việt Nam. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Đại sứ nhấn mạnh: “Sự kiện hôm nay có hai ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Bắc, Ban liên lạc cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức đêm nhạc hôm nay nhằm quyên góp tiền ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ý nghĩa thứ hai là góp phần kết nối bà con trong cộng đồng người Việt tại Singapore qua âm nhạc... Tinh thần là bà con Singapore không đông, nhưng tấm lòng rất lớn để ủng hộ đồng bào trong nước.”

Trân trọng ý nghĩa của đêm nhạc, chị Trần Thị Quế Hà - sinh sống và làm việc ở Singapore đã 20 năm - chia sẻ: “Khi nghe các bạn mình nói về buổi ca nhạc hôm nay là để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai ở Việt Nam, mình cảm thấy đây là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa đối với những người Việt xa xứ. Và với cơn bão đã gây thiệt hại lớn cho người dân Việt Nam, mình không chần chừ gì để mua vé tham gia. Nếu Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng tổ chức được nhiều sự kiện như thế này để hỗ trợ đất nước trong lúc khó khăn thì mình cảm thấy rất vui mừng và luôn sẵn sàng tham gia ủng hộ.”

Đưa hai con đến tham gia đêm nhạc, chị Trần Thị Hoàng Phượng, sinh sống và làm việc hàng chục năm tại Singapore, cho biết: “Em muốn đưa hai con đến đây để các con được tiếp xúc với nhạc Việt, biết thêm về tiếng Việt và quan trọng hơn là để hướng hai con có tình thương đồng bào, có sự cảm thông, có sự trải nghiệm.”

Kết thúc đêm nhạc, Ban tổ chức thông báo đã quyên góp được 17.000 SGD (hơn 320 triệu đồng) từ tiền bán vé và ủng hộ của các cá nhân. Toàn bộ số tiền sẽ được cộng đồng người Việt Nam tại Singapore chuyển tặng đồng bào miền Bắc bị lũ lụt thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, tối 27/9, phòng tranh Art Blue tại Singapore đã tổ chức đêm cơm từ thiện và đấu giá tranh, quyên góp được 21.715 SGD.

Dự kiến trong tháng này, Art Blue và những người bạn sẽ về Việt Nam trao tiền trực tiếp cho các gia đình bị ảnh hưởng trong cơn bão số 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục