Tác giả tuổi 85 ra bộ ba cuốn sách, lan tỏa năng lượng sáng tạo tích cực

Từ năm 1965 đến nay, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung đã xuất bản 11 tập thơ, 3 tiểu thuyết, 7 bút ký cùng hàng trăm bài báo. Gần đây, bà còn sáng tác tranh, truyền cảm hứng về năng lực sáng tạo bền bỉ.
Nhà văn, nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung tại buổi ra mắt sách. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 22/9, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ba cuốn sách “Chuyện của chúng mình,” “Tình thơ đối đáp và những lời bình” “Gia đình ta thân yêu” của nhà văn, nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung.

“Chuyện của chúng mình” là cuốn tự truyện về mối tình của tác giả Mỹ Dung với người bạn đời – nhiếp ảnh gia Lê Phức, nguyên Tổng Thư ký Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam (1994-2005). Tình yêu của họ trải dài theo năm tháng từ khi còn là tình bạn thuở học trò, đến tình yêu thanh xuân và năm tháng thử lửa xa cách của một đôi “vợ chồng Ngâu” để đến một hạnh phúc tuy muộn mằn nhưng êm đẹp.

Theo tác giả Mỹ Dung, sách có 7 chương, bắt đầu là “Thuở học trò,” tiếp đến là “Tình bạn phương xa,” “Cao hơn tình yêu,” “Tình yêu,” “Vợ chồng Ngâu,” “Thử lửa” và cuối cùng là “Thương anh khó xử.”

Bộ ba cuốn sách ra mắt nhân kỷ niệm ngày sinh nhật của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung (25/9/1939).

Phần lớn nội dung trong sách là những bức thư tay (1960-1966) thể hiện các cung bậc của tình yêu. Mọi tình cảm của hai người đều qua những bức thư, ở đó có tình cảm trong sáng, giản dị khi hai người yêu nhau nhưng mỗi người công tác một nơi, trong điều kiện chiến tranh đầy thử thách: “Ai biết ai làm cô giáo/ Miền quê biển biếc mênh mông/ Ai biết ai trên xứ lạ/ Tuyết rơi mà nhớ cháy lòng.”

Cuốn thứ hai “Tình thơ đối đáp và những lời bình” bao gồm những cuộc đối đáp thơ giữa hai người bạn thơ vong niên là Mỹ Dung và Nguyệt Lê.

“Xuyên suốt tập thơ là sự đối đáp giữa hai người làm thơ, trong đó có lòng cảm mến, thương xót, đồng điệu, trong đó tôi luôn khuyên răn em trân trọng những gì đang có, cố gắng vượt qua những khó khăn trong đời sống. Qua mỗi vần thơ, tôi chỉ muốn đóng góp những ‘viên gạch’ để ‘kê’ đời em và đời thơ bớt gập ghềnh,” tác giả Mỹ Dung tâm sự.

Một số bức tranh của tác giả sáng tác trong thời gian gần đây. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cuốn thứ ba “Gia đình ta thân yêu” thể hiện tình yêu nồng nàn, sâu sắc của tác giả với đại gia đình ruột thịt của mình, nói lên tình cảm gia đình là hạt nhân, nền móng vững chắc cho tình yêu nước, yêu đồng bào, yêu nhân loại, yêu vạn vật.

Phát biểu tại chương trình ra mắt sách, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Thái Hà bày tỏ niềm vui khi ba cuốn sách cùng được ra mắt trong dịp này và hy vọng các cuốn sách sẽ lan tỏa tình yêu thương, niềm hạnh phúc, sự tử tế đi khắp mọi nơi.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội dự chương trình, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần không ngừng sáng tạo của nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung khi bà đã ở tuổi 85.

“Qua các cuốn sách, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng lớn lao, tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ, sự nhiệt huyết tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tất cả truyền cho tôi năng lượng tích cực và tôi học được ở tác giả rất nhiều điều,” nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ./.

Các tác phẩm đã xuất bản của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục