Real Madrid thảm bại Derby: Lỗ hổng James Rodriguez

Chưa ai có thể hiểu những gì đã diễn ra tại Vicente Calderon vào đêm qua. Real Madrid, đương kim vô địch châu Âu đã bị đối thủ cùng thành phố Atletico đè bẹp với tỉ số 4-0. Điều gì đã xảy ra?
Real Madrid thảm bại Derby: Lỗ hổng James Rodriguez ảnh 1James Rodriguez. (Nguồn: www.zimbio.com)

Chưa ai có thể hiểu những gì diễn ra tại Vicente Calderon vào đêm qua. Real Madrid, đương kim vô địch châu Âu đã bị đối thủ cùng thành phố Atletico đè bẹp với tỉ số 4-0; trong đó có hai bàn được ghi chỉ trong vỏn vẹn 20 phút đầu tiên của hiệp 1.

Lý do lớn nhất được tất cả tìm đến cho thất bại này của Real chính là thể lực, thế nhưng có phải tất cả chỉ đơn giản như vậy?

Đây là lần đầu tiên trong mùa giải, Real của Ancelotti bước vào một trận đánh lớn mà thiếu đi sự phục vụ của hai trụ cột nơi tuyến giữa, Luka Modric và James Rodriguez.

Và kết quả rất dễ thấy, Los Blacos bị đè bẹp ở khu vực giữa sân khi Diego Simeone bố trí bộ tứ Tiago, Gabi, Arda Turan, Saul Niguez đá… giống như mọi khi, tức áp sát và tích cực phạm lỗi.

Nếu như Modric đã vắng mặt vì chấn thương kể từ đầu tháng 11 và Real hoàn toàn sống tốt trong quãng thời gian đó khi chỉ phải chịu duy nhất thất bại trước Valencia thì khi tiền vệ người Colombia tiếp tục dính chấn thương, Real đã lập tức gặp họa.

Số 10 người Colombia kể từ khi đến sân Bernabeu đã luôn phải chịu những ánh mắt nghi ngờ từ hầu hết các Cổ động viên vì lý do rất đơn giản, phí chuyển nhượng quá khủng khiếp (80 triệu euro).

Sự xuất sắc của James trong vị trí của một tiền vệ trung tâm hay tiền vệ tấn công lệch biên không bao giờ được xem trọng ở một Real Madrid luôn được che mờ bởi ánh hào quang mà Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale tạo ra.

Trong sơ đồ 4-3-3 và 4-4-2 mà Huấn luyện viên Ancelotti áp dụng cho Real, vai trò của James cực kỳ quan trọng khi vừa là người cung cấp bóng, vừa là một lá chắn từ xa cho hàng phòng ngự.

12 bàn, 10 kiến tạo trên mọi mặt trận tính đến thời điểm hiện tại là đóng góp của tiền vệ người Colombia trên mặt trận tấn công cho Real, và trong khía cạnh phòng ngự, ảnh hưởng của James cũng không hề kém cạnh khi tiền vệ người Colombia tung ra trung bình 1,9 cú tắc, 0,9 lần đánh chặn trong cả trận tại La Liga, những con số cho dù không quá thuyết phục với một tiền vệ trung tâm điển hình nhưng là hoàn hảo nếu dựa vào cách chơi mà Carletto đang xây dựng cho Real vào thời điểm hiện tại.

Đó hoàn toàn không phải là sở trường của tiền vệ người Colombia nhưng khi được giao cho vai trò đó, Vua phá lưới World Cup 2014 không hề làm tất cả phải thất vọng.

Trong hai trận đấu gần nhất trước khi dính chấn thương, James đều là người mở tỷ số cho Real từ các pha dứt điểm bằng đầu trong vòng cấm. Quá dễ để nhìn thấy sự thật, khi CR7 dính chấn thương, James thậm chí đã đóng vai trò là người giải tỏa bế tắc cho Real.

Lỗ hổng James Rodriguez tạo ra cho đội chủ sân Bernabeu trong giai đoạn này rõ ràng lớn hơn tất cả tưởng rất nhiều, tiền vệ người Colombia sẽ chỉ trở lại trong vòng hai tháng nữa, trong khi đó Luka Modric cũng chỉ sẵn sàng xỏ giày vào sân ở thời điểm giữa tháng Ba. Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian hơn một tháng, Real sẽ phải chơi với hàng tiền vệ chắp vá giống như trong cuộc đấu với Atletico.

Thử nghiệm mang tên Sami Khedira trong khu trung tuyến ba người cùng Toni Kroos và Isco đã thất bại thảm hại. Bây giờ có thể sẽ là cơ hội dành cho tân binh Lucas Silva.

Nếu Carletto tiếp tục gặp trục trặc với phương án này, Real hoàn toàn có thể đi vào một cuộc khủng hoảng thực sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục