Quảng Ninh nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch sau bão số 3

Khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, từng là nơi sầm uất, thu hút du khách trong nước và quốc tế, giờ đây tan hoang khi bão số 3 càn quét qua.

Khu du lịch Bãi Cháy hoang tàn, đổ nát, cột sắt, dây điện quấn vào nhau hỗn độn. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Khu du lịch Bãi Cháy hoang tàn, đổ nát, cột sắt, dây điện quấn vào nhau hỗn độn. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại nặng nề, trong đó ngành Du lịch hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp.

Hiện các hộ kinh doanh đang bắt tay khắc phục hậu quả để hoạt động du lịch sớm trở lại bình thường.

Ngổn ngang sau bão

Khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long từng là nơi sầm uất, thu hút du khách trong nước và quốc tế, giờ đây tan hoang khi bão số 3 càn quét qua.

Cùng nhân viên dọn dẹp đống sắt bị gãy đổ nằm la liệt, anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1987) chủ nhà hàng A105-Bãi Cháy, chia sẻ bão số 3 gây thiệt hại nặng nề, người làm du lịch ở khu vực này 3 tháng Hè vừa qua gần như không có công.

Để gây dựng một cơ sở kinh doanh vận hành ở trung tâm du lịch, gia đình anh bỏ rất nhiều chi phí, nhưng chỉ một cơn bão đã cuốn tất cả tâm sức, tài sản. Không chỉ vậy, nhiều nhà hàng sát nhau đều chung tình cảnh, để khôi phục lại cảnh quan như trước không chỉ khó mà còn mất nhiều năm nữa.

Chị Vũ Thị Tuyết (46 tuổi), chủ dãy 4 kiốt liền kề xót xa khi tài sản bị bão cuốn đi. Chị tâm sự, người làm du lịch những năm qua đã thất thu vì COVID-19 kéo dài, vừa mới khôi phục lại thì bão số 3 tàn phá, khó khăn chồng chất khó khăn, không biết đến khi nào mới vực dậy nổi.

Chị mong muốn được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đơn vị liên quan để phần nào khôi phục lại hoạt động du lịch.

Trong bão số 3, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú bị gió giật làm vỡ kính, tốc mái, thiệt hại không ít. Hiện các cơ sở này đang nỗ lực khắc phục, dọn dẹp, giặt lại chăn, ga. Tuy nhiên, phần sửa chữa lại hạ tầng gặp khó khăn khi quá tải số đơn vị cần sửa chữa.

Tại huyện Vân Đồn, theo ghi nhận bước đầu, có nhiều cơ sở lưu trú bị hư hỏng một phần hoặc toàn bộ, Cảng tàu Quốc tế Ao Tiên bị tốc mái, đang được sửa chữa.

Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm của Quảng Ninh (thường gọi cung Cá Heo), Bảo tàng Quảng Ninh là những công trình điểm nhấn của Hạ Long cũng bị bão số 3 tàn phá tan hoang, bong tróc nhiều mảng, rơi vỡ gạch ốp công trình…

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh nói chung, thành phố Hạ Long nói riêng đều ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3. Các hộ bị thiệt hại bên cạnh nỗi lo về kinh tế, còn thêm nỗi lo về nhân lực tháo dỡ, khắc phục bởi hàng loạt các cơ sở, nhà dân, xí nghiệp bị hư hỏng nên việc gọi được thợ sửa chữa khá khó khăn.

Chứng kiến thành phố Hạ Long “biến dạng” sau bão số 3, chị Melina Herdt, du khách đến từ Đức, bày tỏ chị rất lấy làm tiếc. Chị và bạn trai đến Hạ Long từ ngày 28/8, được chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của thành phố này nhưng đến sau khi bão tan, mọi thứ trước mắt thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Chị chia sẻ với mất mát của người dân và mong mọi thứ sẽ sớm khôi phục trở lại để du khách được ngắm nhìn lại vẻ xinh đẹp của thành phố ven bờ di sản.

Trăn trở câu chuyện phục hồi

Hiện chưa có số liệu thống kê về thiệt hại đối với ngành du lịch nhưng sức tàn phá rất lớn, người làm du lịch không khỏi hoang mang bởi tài sản của họ bị bão cuốn đi.

Mặt khác sẽ phải mất một khoảng thời gian để khôi phục, khó khăn chồng khó khăn vì vừa bị thiệt hại tài sản vừa bị mất nguồn thu do chưa thể đón khách.

ttxvn_quang_ninh_2.jpg
Bảng biển, khu vực trang trí của các cơ sở kinh doanh đổ sập. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Khu du lịch Bãi Cháy vốn là dãy phố vận hành theo hướng làm du lịch đồng bộ, do vậy khi khắc phục đòi hỏi đồng loạt các cơ sở cùng bắt tay vào sửa chữa, cùng nhau tạo thành tuyến phố đi bộ, ẩm thực.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1987), chủ nhà hàng A105-Bãi Cháy, thông tin thêm muốn tái khởi động lại cần dọn dẹp và trang trí lại đồng loạt. Anh trăn trở về việc khôi phục, đồng thời mong muốn chính quyền, các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân nhanh chóng dọn dẹp những đống đổ nát dọc tuyến để người dân sớm ổn định, đi vào kinh doanh.

Đối với các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, theo thống kê sơ bộ, có trên 20 tàu bị đắm. Việc đón khách tham quan vịnh cần có thời gian mới có thể trở lại.

Tại Công viên Hà Lan, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, sau bão số 3, hàng loạt cây cối gãy đổ, một số hạng mục bị ảnh hưởng…

Ông Trần Văn Viết, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lan, cho biết khó khăn trước mắt là công tác khắc phục, hiện có nhiều cây bị gãy đổ nên lượng máy cắt không thể cùng lúc thực hiện. Sẽ cần khoảng thời gian mới khôi phục lại được, các hoạt động đón khách đều tạm dừng cho đến khi khắc phục xong.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1982), chủ chuỗi hệ thống 1900 Group cho biết, đặc thù kinh doanh của đơn vị là các điểm check-in, càphê, tổ chức sự kiện gắn với hệ sinh thái là cây xanh, hạ tầng chủ yếu là gỗ. Do vậy, khi bão số 3 đổ bộ, tất cả đều bị đổ gãy, đơn vị phải làm lại từ đầu, khó khăn hơn so với giai đoạn ảnh hưởng của COVID-19, vì gần như phải đầu tư lại.

Ông mong muốn được chính quyền đồng hành, du khách ủng hộ giúp du lịch Hạ Long phục hồi trở lại.

Hiện nay, tại Quảng Ninh, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa, gió to khiến công tác khắc phục trước mắt càng thêm khó khăn hơn./.

Bảng biển, khu vực trang trí của các cơ sở kinh doanh đổ sập. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Du lịch Quảng Ninh tan hoang sau bão số 3

Bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại nặng nề toàn diện, trong đó ngành du lịch cũng hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp. Hiện các đơn vị, hộ kinh doanh du lịch đang bắt tay vào khắc phục hậu quả.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục