Quân đội Israel lại ra lời cảnh báo "khắc nghiệt" với người dân miền Nam Liban

Người phát ngôn quân đội Avichay Adraee tuyên bố: "Để bảo vệ chính mình, đừng trở về nhà cho đến khi có thông báo mới. Đừng đi về phía Nam; bất kỳ ai đi về đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 11/10. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 11/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/10, quân đội Israel cảnh báo người dân miền Nam Liban "không được trở về" nhà của họ khi quân đội tiếp tục giao tranh với nhóm vũ trang Hezbollah trong khu vực.

Đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Avichay Adraee tuyên bố lực lượng Israel tiếp tục "nhắm mục tiêu vào các đồn Hezbollah trong hoặc gần làng của các bạn."

"Để bảo vệ chính mình, đừng trở về nhà cho đến khi có thông báo mới. Đừng đi về phía Nam; bất kỳ ai đi về phía Nam đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Trong một bài đăng riêng, ông Adraee nhắc lại lời kêu gọi trước đó đối với các nhân viên y tế và nhóm y bác sỹ ở miền Nam Liban tránh sử dụng xe cứu thương, tuyên bố rằng các chiến binh Hezbollah đang sử dụng chúng.

Ông Adraee nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi các nhóm y bác sĩ tránh tiếp xúc với các thành viên Hezbollah và không hợp tác với họ. IDF (quân đội Israel) khẳng định rằng các hành động cần thiết sẽ được thực hiện đối với bất kỳ phương tiện nào chở những cá nhân có vũ trang, bất kể loại nào."

Trong những ngày gần đây, quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ và trên không dữ dội ở phía Bắc Gaza, đặc biệt là trong và xung quanh thành phố Jabalia.

Cũng trong ngày 12/10, đại diện quân đội Israel đã kêu gọi người dân ở khu vực xung quanh Sheikh Radwan, phía Nam trại tị nạn Jabalia, sơ tán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục