Vụ việc trên diễn ra tại ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa,tỉnh Long An.
Theo lời kể của nhà thơ Vũ Chí Thành, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Long An, lúc đó nhà báoTrần Hàn Phong, nhà thơ Vũ Chí Thành và thầy giáo Nguyễn Văn Lợi, Trường Trunghọc LộcGiang B, đang ngồi uống trà tại nhà thầy giáo Lợi.
Bất ngờ, ba người nghe tiếng“tách” từ phía bóng tối, nhà báo Trần Hàn Phong cảm giác hơi gió trượt qua đầu.Còn nhà thơ Vũ Chí Thành ngồi trên cao, ngang đầu Trần Hàn Phong, cảm thấy đaunhói và máu chảy ra đùi. Định thần nhìn lại, nhà thơ Vũ Chí Thành thấy viên đạn chì (loạidùng cho súng hơi) xuyên qua lớp vải quần, ghim vào đùi.
Trước đó, vào khoảng 21h30, nhà báo Trần Hàn Phong đã chụp một số tấmảnh đoàn xe gắn máy (khoảng 20 chiếc) chở thuốc lá lậu từ biên giới ngang quaLộc Giang. Những kẻ buôn lậu đã phát hiện ra nhà báo, quay lại định hành hung. Nhà báo Hàn Phong phải chạy trốn vào tá túc trongnhà của thầy giáo Lợi.
Theo nhận định của nhà thơ Vũ Chí Thành, bọn buôn lậu đãtìm ra chỗ lẩn tránh của nhà báo và dùng súng hơi bắn vào đầu anh, nhưng viênđạn trượt, trúng vào đùi nhà thơ.
Nhà báo Hàn Phong đồng thời là tác giả loạt bài: “Động đất ngày và đêm ở Lộc Giang”,phản ánh tình trạng sang nhượng, vận chuyển cát trái phép trước sự bất lực củachính quyền địa phương.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà báo Hàn Phong và những người bạn đã trình báo chính quyền. Công an xã LộcGiang và huyện Đức Hòa đang điều tra, làm rõ./.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu