Phiêu lưu vào thế giới cổ tích trong đêm nhạc ở Thủ đô Hà Nội

Các nghệ sỹ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ trình diễn hòa nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 29/6 dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng, nghệ sỹ piano David Greilsammer, với tác phẩm “Mẹ Ngỗng.”

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại một đêm nhạc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại một đêm nhạc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các nghệ sỹ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) sẽ trình diễn hòa nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 29/6 dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng, nghệ sỹ piano David Greilsammer.

Chương trình có sự tham gia trình diễn của nghệ sỹ violin trẻ tài năng Hồ Hoàng Khánh Vân. Đặc biệt, công chúng sẽ được thưởng thức tác phẩm “Ma mère l'Oye” hay còn gọi là “Mẹ Ngỗng” của nhà soạn nhạc Maurice Ravel. Đây là một tác phẩm gây hiếu kỳ và khán giả luôn muốn biết vì sao có tên như thế.

Thực ra, “Mẹ Ngỗng” là một nhân vật người Pháp, Anh vẫn định ước là người kể những câu chuyện cổ tích, có từ thế kỷ XIX trong các bài đồng dao và truyền thuyết. Đến đầu thế kỷ XX, nhà soạn nhạc người Pháp Ravel đã đưa những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của châu Âu vào sáng tác, tập hợp thành một chuỗi chương nhạc kể chuyện tựa đề “Ma mère l'Oye” hay “Mẹ Ngỗng.”

Cụ thể, trong tác phẩm này, khán giả sẽ được đi qua 5 miền cổ tích: “Người đẹp ngủ trong rừng,” “Cậu bé Tí Hon,” “Cô bé xấu xí,” “Người đẹp và Quái vật” và “Khu vườn thần tiên” thông qua những giai điệu âm nhạc. Đây là một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách âm nhạc tinh tế và màu sắc của Ravel, có sự kết hợp giữa sự kỳ diệu của các câu chuyện cổ tích và sự phong phú trong ngôn ngữ âm nhạc.

Trong chương trình này, khán giả yêu nhạc cổ điển Thủ đô sẽ được thưởng thức bản concerto số 1 giọng Son thứ dành cho violin. Đây là một món quà tuyệt đẹp của nhà soạn nhạc Max Bruch, được coi là mẫu mực của violin concerto lãng mạn.

Tác phẩm này cùng với “Scottish Fantasy” là 2 tác phẩm nổi tiếng nhất của Max Bruch viết riêng cho vĩ cầm. Concerto số 1 giọng Son thứ cũng thường xuyên được thu âm. Nữ nghệ sỹ violin trẻ tài năng Hồ Hoàng Khánh Vân sẽ trình diễn tác phẩm này trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội.

Các nghệ sỹ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) sẽ gửi tới khán giả bản giao hưởng số 4 giọng Mi thứ, Op. 98 của nhà soạn nhạc Johannes Brahms. Đây là một sáng tác có vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện của chủ nghĩa cổ điển. Giao hưởng này được Brahms được viết tương đối nhanh, từ mùa Hè năm 1884 đến mùa Hè năm 1885 và được trình diễn lần đầu tiên ở Meiningen, do chính tác giả chỉ huy cùng năm đó. Đây cũng là bản giao hưởng cuối cùng của ông.

Các nghệ sỹ trình diễn các tác phẩm dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng, nghệ sỹ piano David Greilsammer, một người đam mê các dự án đổi mới, sáng tạo và xây dựng cầu nối giữa các nền văn hóa.

Ông là Giám đốc Âm nhạc và Nghệ thuật của Dàn nhạc Geneva Camerata ở Thụy Sỹ; chỉ huy trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Medellín ở Colombia. Ông cũng xuất hiện với tư cách là nhạc trưởng và nghệ sỹ độc tấu của nhiều dàn nhạc hàng đầu thế giới.

Nghệ sỹ David Greilsammer thường xuyên cộng tác với các liên hiệp, viện nghiên cứu và Đại sứ quán Pháp trên khắp thế giới nhằm tạo ra các dự án xã hội và nhân đạo về âm nhạc, nghệ thuật. Ông cũng góp phần đưa thế giới âm nhạc cổ điển trở nên dễ tiếp cận hơn với những người không có cơ hội tham dự các phòng hòa nhạc truyền thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục