OCHA hỗ trợ các gia đình trở về trường học bị không kích ở Gaza

Các đối tác của OCHA đang hỗ trợ các gia đình trở về trường Al Taba'een ở thành phố Gaza của Palestine, nơi bị quân đội Israel không kích vào cuối tuần qua.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel nhằm vào bệnh viện dã chiến trong trường học ở Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 27/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel nhằm vào bệnh viện dã chiến trong trường học ở Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 27/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/8, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết các đối tác của họ đang hỗ trợ các gia đình trở về trường Al Taba'een ở thành phố Gaza của Palestine, nơi bị quân đội Israel không kích vào cuối tuần qua.

Theo OCHA, ngôi trường được sử dụng làm trú ẩn này được cho đã tiếp nhận hàng trăm gia đình phải sơ tán.

OCHA cho biết các đối tác của họ tại thành phố Gaza đã hỗ trợ các gia đình trở về trường bằng việc cung cấp nước uống, thực phẩm, các suất ăn nóng, bộ dụng cụ vệ sinh và quần áo. Họ cũng cung cấp hỗ trợ về mặt tâm lý cho trẻ em và các bậc phụ huynh.

OCHA cho biết những người thương vong trong vụ không kích vào ngày 10/8 vừa qua đã được đưa đến bệnh viện Al Ahli. Đây là một trong 16 bệnh viện chỉ còn hoạt động một phần ở Dải Gaza.

Theo cơ quan này, bệnh viện này hiện đang quá tải trong bối cảnh thiếu thuốc men, nước sạch và giường bệnh.

Theo phía Hamas, vụ không kích nhằm vào trường Al Taba'een xảy ra vào giờ cầu nguyện đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 100 người.

Về phần mình, quân đội Israel cho biết không quân của họ đã "tấn công trung tâm chỉ huy đóng vai trò là nơi ẩn náu của thành viên Hamas" tại trường Al-Taba'een.

Theo phía Israel, cơ sở này được ngụy trang thành nơi sơ tán dân thường ở Gaza và số người chết đã bị phía Hamas "phóng đại."

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) cho biết đây là vụ tấn công thứ 21 nhằm vào một trường học ở Dải Gaza kể từ ngày 4/7 khiến ít nhất 270 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án vụ tấn công đẫm máu nhằm vào ngôi trường này.

Ông khẩn thiết kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và trả tự do vô điều kiện cho mọi con tin, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo việc bảo vệ dân thường và duy trì các kênh tiếp cận nhân đạo một cách an toàn, không bị cản trở ở Gaza.

Cùng ngày, tổ chức từ thiện Qatar Charity (QC) đã chuyển 21.500 kiện hàng thực phẩm qua 39 đoàn xe đến Dải Gaza.

Hãng thông tấn Qatar cho biết số hàng viện trợ này được cung cấp thông qua sự hợp tác với Tổ chức từ thiện Jordan Hashemite, dự kiến sẽ hỗ trợ cho khoảng 100.000 người dân ở Gaza với mỗi kiện hàng đủ để nuôi sống một gia đình trong 1 tháng.

Theo tổ chức từ thiện này, tổng số kiện hàng thực phẩm do văn phòng QC tại Jordan cung cấp hiện đã lên tới khoảng 40.000 kiện, cùng với gần 15 tấn thuốc men và vật tư y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục