Trong loạt phim "Độc đạo," Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải (thứ hai từ trái sang) vào vai "ông trùm" Lê Toàn, đàn anh của các nhân vật do diễn viên Hồ Phong, Chí Trung, Vĩnh Xương thể hiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trong loạt phim "Độc đạo," Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải (thứ hai từ trái sang) vào vai "ông trùm" Lê Toàn, đàn anh của các nhân vật do diễn viên Hồ Phong, Chí Trung, Vĩnh Xương thể hiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

NSƯT Hoàng Hải: Từ 'cảnh sát hình sự đời đầu' đến trùm xã hội đen

Với đam mê diễn xuất, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải sẵn sàng nhận vai nhỏ, vai phụ, miễn là nhân vật đó có tính cách riêng, có câu chuyện thú vị. Anh sợ nhất là làm những vai 'một màu.'

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải có lẽ là người gắn bó nhiều nhất với series “Cảnh sát hình sự” kể từ loạt phim đầu tiên lên sóng truyền hình năm 1997, anh vào vai Trung úy Trần Minh. Từ đó, anh bén duyên với phim ảnh và có trong tay “gia tài” khoảng 50 bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Từ một cảnh sát hình sự “đời đầu,” nghệ sỹ đã “biến hóa” thành tội phạm giang hồ và mới đây nhất là “ông trùm” buôn ma túy Lê Toàn trong loạt phim “Cảnh sát hình sự: Độc đạo” sẽ lên sóng VTV3 tối 2/9.

Nhân dịp này, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về đam mê dành cho diễn xuất.

Mong được diễn vai lập dị

- Anh đã gắn bó với series “Cảnh sát hình sự” từ năm 1997 đến nay, đi từ vai chiến sỹ công an đến vai trùm giang hồ, từ chính diện đến phản diện. Nhìn lại cả quá trình đó, anh có cảm nhận như thế nào?

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải: Tôi luôn muốn vai diễn của mình có điều gì đó mới mẻ. Tôi rất sợ nếu khán giả mở tivi lên, thấy tôi ở những vai diễn na ná, “một màu” như nhau. Bởi vậy, có thể cùng là “ông trùm,” nhưng tôi cố gắng thể hiện những nét riêng, câu chuyện riêng, tính cách riêng cho nhân vật, có kẻ ác đến tận cùng, có kẻ nửa chính nửa tà, có kẻ bị tha hóa… Tôi mong các đạo diễn sẽ giao cho tôi những vai diễn đặc biệt, lập dị, khác hẳn những gì mình từng làm.

trunguyMinh.jpg
Trung úy Minh của loạt phim "Cảnh sát hình sự" năm 1997. (Ảnh: VTV)

- Anh đang chiếm được cảm tình của khán giả với vai ông Chiểu trong “Đi giữa trời rực rỡ” (20h, từ thứ Hai đến thứ Sáu trên VTV3). Với vai Lê Toàn trong “Độc đạo,” anh sẽ có hai vai diễn trong hai bộ phim phát sóng song song. Điều này có gây khó khăn cho anh không?

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải: Tạo hình của “ông trùm” Lê Toàn khá đặc biệt với mái tóc trắng xóa. Tôi đã phải tẩy nhiều lần mới có được màu tóc này. Bản thân tôi vô cùng tâm đắc với kịch bản phim bởi Lê Toàn là một “ông trùm” khét tiếng nhưng lại có khao khát “rửa tay gác kiếm.” Do vậy, nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp.

Sau khi hoàn tất vai diễn này, tôi phải nhuộm tóc đen lại ngay để trở về làm ông Chiểu, khá là hại tóc (cười).

Tôi phải cố gắng thoát vai ngay sau mỗi “set” quay, chẳng hạn, khi tôi đi đến bối cảnh quay “Độc đạo,” thì ngay khi trên xe, tôi đã nghĩ mình là Lê Toàn rồi.

Việc tham gia hai bộ phim phát sóng cùng lúc cũng khiến tôi e ngại khán giả thấy nhàm vì mở tivi lên cứ thấy Hoàng Hải, song, đây là hai vai diễn hoàn toàn khác nhau, nên mong rằng khán giả sẽ đón nhận cả hai.

10.jpg
18.jpg
61.jpg
Vai diễn của Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải trong "Độc đạo" có diễn biến tâm lý phức tạp. (Ảnh: VTV)

- Tham gia cùng một lúc hai phim, vậy anh sắp xếp thời gian cho gia đình thế nào?

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải: Tôi đang sinh sống ở Đà Nẵng, phim quay chủ yếu ở Hà Nội, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ. Êkip xếp lịch phù hợp để tôi chạy qua chạy lại, có thời gian nghỉ. Thỉnh thoảng, tôi thu xếp được thời gian để về nhà khoảng một tuần rồi lại khăn gói đi. Giao thông rất thuận tiện, nhưng vé máy bay lại hơi đắt. Vậy nên tôi vẫn tự lái ôtô về Đà Nẵng. Bạn biết đấy, tôi từng có thời làm lái xe đường dài, xe du lịch, nên không gặp khó khăn gì.

- Ở cả hai bộ phim này, anh đều hợp tác với các bạn trẻ Gen Z, anh cảm nhận thế nào về thế hệ diễn viên trẻ hiện nay?

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải: Các bạn ấy rất thông minh, nhanh nhạy. Trong thời đại thế giới phẳng, họ dễ dàng tiếp cận nhiều kiến thức, thông tin. Thế hệ chúng tôi không có máy vi tính, internet, muốn biết điều gì lại phải lọ mọ đi hỏi người có kinh nghiệm. Nhưng các bạn lại "thiệt thòi" ở chỗ đa số chưa từng trải qua gian khổ, nên khi hóa thân các nhân vật có số phận, họ diễn còn thiếu tinh tế.

'Càng già càng tham đóng phim'

- Trở lại câu chuyện về cuộc sống cá nhân, anh sắp xếp như thế nào để cân bằng đam mê diễn xuất, gia đình và công việc kinh doanh của bản thân?

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải: Trước đây, khi chưa hiểu đặc thù công việc của tôi, bà xã cũng từng khó chịu, bức xúc đến mức muốn bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy có lỗi khi mình cứ lang thang suốt, ít khi ở nhà, mọi thứ cứ để vợ lo. Nhưng đã ở với nhau hơn 20 năm, vợ tôi cũng đã quen với điều đó rồi.

_MGL1033.JPG
Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải trẻ trung, tràn đầy năng lượng và đam mê diễn xuất ở tuổi U60. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tôi còn nhớ khi chuẩn bị cưới vợ, tôi đang làm phim “Biển lặng” ở Quảng Ngãi. Lúc đó tôi xin phép nghỉ ba ngày để về quê làm đám cưới, đúng ba ngày sau tôi xách balô đi. Biết tôi trở lại với đoàn làm phim thì vợ bật khóc rồi trách: “Thế anh cưới tôi về đây làm gì!”

Năn nỉ, dỗ dành mãi nhưng vợ không dịu lại, tôi đành phải “diễn”: “Một là cô ở nhà chờ tôi, nửa tháng nữa tôi về, hai là cô về nhà cô cũng được nhưng đừng quay lại đây nữa.”

Lúc đó tôi mạnh miệng, nhưng định bụng nếu vợ không xuôi thì sẽ năn nỉ tiếp. May mắn là cô ấy nguôi nguôi rồi bảo: “Thế thôi anh đi đi.”

Chúng tôi có bốn đứa con. Khi sinh hai đứa đầu, tôi đều bận đi đóng phim, phải gọi điện cho bạn thân nhờ cậu ấy đưa vợ vào viện.

Giờ thì vợ không còn trách móc mỗi khi tôi xa nhà nữa mà trở thành khán giả khó tính của tôi. Cô ấy xem mọi phim tôi đóng, chỗ nào chưa được sẽ góp ý thẳng thừng. Chúng tôi thường trò chuyện về phim ảnh, công việc. Tôi từng dẫn cô ấy đến trường quay để hiểu thêm về công việc này.

Về công việc kinh doanh, hầu như tôi có thể xử lý từ xa qua điện thoại, máy tính.

hoanghai.jpg
Vợ chồng Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải. (Ảnh: NVCC)

- Hai vợ chồng anh thống nhất nuôi dạy các con ra sao?

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải: Tôi biết ơn cô ấy rất nhiều vì đã đồng cảm, thấu hiểu cho đam mê của tôi và là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm mỗi khi xa nhà. Nếu không nhờ cô ấy chăm sóc các con chu đáo, làm sao tôi có thể chuyên tâm làm nghề. Bù lại, những lúc ở nhà, tôi toàn tâm toàn ý lo liệu hết việc nội trợ trong gia đình, đưa đón các con.

Chúng tôi hòa hợp trong chuyện giáo dục con cái, thống nhất là khi người này đang dạy dỗ con, thì người kia không xen vào. Tôi thích làm bạn với con để có thể bước vào thế giới của bọn trẻ và hiểu chúng. Nếu mình không tâm lý, chúng sẽ lập tức "đóng cửa," không chia sẻ với bố mẹ nữa, vậy là mình không biết con đang làm gì, đang nghĩ gì.

Hai con đầu của tôi đã 26 tuổi và 24 tuổi, đã lập gia đình. Tôi đã có cả cháu nội và cháu ngoại. Con gái thứ đang học cấp ba. Con trai út 12 tuổi, hóm hỉnh, tôi thấy có tiềm năng làm diễn viên, song tôi không định hướng hay ép buộc con.

- Ở tuổi U60, anh có mong muốn theo đuổi điều gì trong nghề nghiệp?

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải: Tôi thấy mình "càng già càng tham" khi cứ đóng phim liên tục. Nhưng mỗi nhân vật dù ngắn hay dài, chính diện hay phản diện, tôi đều cố gắng tìm ra cách diễn để không lặp lại chính mình. Tôi không đặt nặng chuyện vai chính hay phụ, chỉ cần vai hay là nhận.

- Xin cảm ơn anh./.

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải sinh năm 1968 ở Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú năm 2012. Anh được khán giả biết đến qua vai Trần Minh trong series “Cảnh sát hình sự,” Trung trong phim “Dòng sông phẳng lặng,” Tu trong “Gió làng Kình,” Hải trong “Đường đời”

Năm 2004, anh được giải Nam diễn viên được yêu thích nhất của Tạp chí Truyền hình cho vai Hải phim "Đường đời." Năm 2006, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng cho vai Trọng, phim hợp tác Trung Quốc mang tên “Hà Nội, Hà Nội.”

Những năm gần đây, anh đóng nhiều phim truyền hình như “Đừng bắt em phải quên,” “Mê cung,” “Gia phả của đất,” “Hồ sơ cá sấu,” “Mặt nạ gương,” “Cuộc đời vẫn đẹp sao”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục