Những tấm bản đồ rực rỡ sắc màu vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng
Caitlin Levin và Henry Hargreaves lập nên những tấm bản đồ độc đáo được xếp từ những thực phẩm truyền thống của mỗi nơi,qua đó miêu tả sự phức tạp của thế giới thông qua những khẩu vị đa dạng.
Một đất nước Australia phủ đầy tôm. (Nguồn: Sputnik)
Ấn Độ là vương quốc của gia vị. (Nguồn: Sputnik)
Những bữa tiệc trà với bánh bíchquy là giấc mơ của nhiều người khi nghĩ về Anh và Ireland. (Nguồn: Sputnik)
Khỉ, chuối, rừng rậm, đó là một châu Phi vĩ đại. (Nguồn: Sputnik)
Trong khi nhiều người vẫn nghĩ rằng cà chua có nguồn gốc từ Nam Mỹ, thì Italy đã kịp vượt lên thành vương quốc cà chua. (Nguồn: Sputnik)
Ngô là loài cây bản địa của Tây Bán cầu. Trong những ngày đầu lập nước, ngô đã góp phần thúc đẩy kinh tế Mỹ. Ngô và Mỹ không thể tách rời. (Nguồn: Sputnik)
Món cocktail truyền thống caipirinha của Brazil được làm từ chanh, chanh, và chanh. (Nguồn: Sputnik)
Nói đến kiwi là nói đến New Zealand. (Nguồn: Sputnik)
Tại đất nước của sushi, rong biển là thứ không thể thiếu. (Nguồn: Sputnik)
Mọi du khách đến Pháp đều phải nếm thử món bánh mỳ que và phomai tươi. (Nguồn: Sputnik)
Tại các nhà hàng truyền thống của Trung Quốc, nếu chưa ăn mỳ nghĩa là chưa ăn gì. (Nguồn: Sputnik)
Trung bình mỗi năm, người Italy vứt vào sọt rác một lượng thức ăn thừa lên đến 13 tỷ euro, tương đương với gần 1% GDP mỗi năm của đất nước hình chiếc ủng.
Món bim bim ngô Carolina Reaper Madness, sáng tạo chết người mới nhất của công ty Paqui Tortilla Chips, có trụ sở tại Mỹ, vừa được coi là món bim bim cay nhất thế giới.