Nhớ nhung Thủ đô thời kỳ đổi thay với 'Hà Nội-Một thời để nhớ'

86 bức ảnh đen trắng lần đầu được công bố trong triển lãm đã tái hiện trọn vẹn không gian hiện thực về toàn bộ quá trình thay đổi của Thủ đô thời kỳ đổi mới, một thời để nhớ, để trân trọng.

Kể từ khi Đổi mới, Hà Nội đã đổi thay rất nhiều về mọi mặt, có những thứ đã không còn nữa, nhưng cũng có những vẻ đẹp xưa cũ, nét tinh hoa của Thủ đô vẫn còn được lưu giữ lại trong những bức ảnh của những nhiếp ảnh gia yêu mảnh đất kinh kỳ.

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô, Triển lãm ảnh "Hà Nội - Một thời để nhớ" của hai nhiếp ảnh gia Andy Soloman và Lê Bích đã khai mạc hôm nay 10/10 tại Tòa nhà di sản, số 49 Trần Hưng Đạo-46 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Triển lãm như một cuốn nhật ký về Thủ đô trong vòng 20 năm kể từ những năm 1992-2012.

Qua 86 bức ảnh đen trắng lần đầu được công bố, triển lãm đã tái hiện trọn vẹn không gian hiện thực về toàn bộ quá trình thay đổi của Thủ đô thời kỳ đổi mới, một thời để nhớ, để trân trọng. Người xem được hòa mình vào không gian của những con phố Hà Nội trong miền ký ức, đầy hoài niệm với hình ảnh chiếc xe đạp cũ kỹ, những quán cà phê nhỏ ven đường, hay những người lao động cần cù, siêng năng...

Có những con người, những khung cảnh, những khoảnh khắc giờ chỉ còn trong trên ảnh, trên phim và trong ký ức, nhưng những giá trị, tình cảm và câu chuyện bên trong sẽ luôn còn mãi. Mỗi người sẽ có cách để lưu giữ một Hà Nội cho riêng mình.

Với những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc, triển lãm hứa hẹn sẽ là một điểm đến tham quan hấp dẫn cho cả người dân Hà Nội và du khách trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 31/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục