Ngày 31/1, lực lượng cứu hộ Nhật Bản tiếp tục nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát trong "hố tử thần" ngày càng mở rộng với hy vọng cứu sống được tài xế lái xe tải bị mắc kẹt khi thời gian sống sót quan trọng 72 giờ đầu tiên đã trôi qua.
Theo báo cáo mới nhất, miệng hố sụt lún đã liên tục mở rộng kể từ ngày 28/1 khi bất ngờ xuất hiện tại một giao lộ ở Yashio, tỉnh Saitama. Đến nay, miệng “hố tử thần” đã mở rộng lên tới 40 m và sâu khoảng 15 m.
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, triển khai đào một đường dốc dài 30 m từ bãi đỗ xe một nhà hàng gần đó nối với hố trên để đưa máy móc xuống dọn dẹp trong lòng và tiếp cận tài xế xe tải 74 tuổi.
Tuy nhiên, thời gian hoàn thành nhiệm vụ này sẽ mất từ 2 đến 3 ngày và việc nhân viên cứu hộ có thể vào hố sụt lún sớm hơn tùy thuộc vào tình hình cụ thể.
Hiện chính quyền địa phương cũng đang xử lý các nguy cơ tiềm ẩn do nước sông chảy ngược vào "hố tử thần" từ một đường ống nước thải sinh hoạt bị vỡ.
"Hố tử thần" đầu tiên xuất hiện vào sáng 28/1, nuốt chửng 1 xe tải. Lực lượng cứu hộ sau đó đã kéo được thùng xe tải lên mặt đất, song khoang lái của xe tải có tài xế bên trong vẫn mắc kẹt trong hố.
Sau đó thêm một hố thứ hai xuất hiện liền kề và tạo ra một "hố tử thần" khổng lồ. Cư dân của các ngôi nhà gần đó đã được yêu cầu sơ tán để đảm bảo an toàn./.
Hàn Quốc: "Hố tử thần" nuốt chửng ôtô ở thủ đô Seoul, 2 người bị thương
Một chiếc SUV Tivoli đã rơi xuống "hố tử thần" trên đường Seongsan-ro khi đang hướng về cầu Seongsan, hai người trên xe bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu