Nhật Bản bồi thường cho tử tù phải chịu án oan lâu nhất thế giới

Ông Iwao Hakamada được minh oan vào năm ngoái sau một chiến dịch kêu gọi công lý của chị gái ông và các tổ chức ủng hộ nhân quyền, sau khi bị kết tội trong vụ án sát hại 4 người vào năm 1966.

Ông Iwao Hakamada được bồi thường 1,4 triệu USD. (Nguồn: scmp)
Ông Iwao Hakamada được bồi thường 1,4 triệu USD. (Nguồn: scmp)

Chính phủ Nhật Bản đã bồi thường hơn 1,4 triệu USD cho ông Iwao Hakamada - công dân Nhật Bản từng bị kết án oan trong một vụ án giết người và trở thành tử tù có thời gian chờ hành quyết dài nhất thế giới.

Theo một quan chức chính phủ, khoản bồi thường trên tương đương với 12.500 yen (khoảng 83 USD) bồi thường cho mỗi ngày trong hơn 40 năm ông Hakamada bị giam giữ - phần lớn thời gian đó là ở cấp độ tử tù, nơi mà mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng trong cuộc đời ông.

Ông Hakamada, hiện đã 89 tuổi, từng là một võ sỹ quyền anh. Ông được minh oan vào năm ngoái sau một chiến dịch kêu gọi công lý không ngừng nghỉ của chị gái ông và các tổ chức ủng hộ nhân quyền. Trước đó, ông bị kết tội trong vụ án sát hại 4 người vào năm 1966.

Theo thông tin từ người phát ngôn của Tòa án quận Shizuoka, quyết định bồi thường được đưa ra vào ngày 24/3 và "phía nguyên đơn sẽ được nhận 217,36 triệu yen" (hơn 1,4 triệu USD).

Trước đó, vào tháng 9/2024, tòa án này đã tuyên bố ông Hakamada vô tội trong phiên xét xử lại và kết luận rằng cảnh sát đã làm sai lệch bằng chứng để buộc tội ông.

Theo các tài liệu của tòa, ông Hakamada đã phải chịu những cuộc thẩm vấn vô nhân đạo và bị ép cung.

Theo truyền thông địa phương, mức bồi thường trên được đánh giá là con số kỷ lục trong các vụ án oan tương tự tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của bên nguyên đơn khẳng định rằng số tiền này không thể nào bù đắp được những tổn thương mà ông Hakamada đã phải chịu đựng suốt hàng chục năm.

Việc bị giam cầm trong thời gian dài, với nỗi lo sợ bị hành quyết luôn thường trực, đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của ông. Các luật sư mô tả ông Hakamada hiện "đang sống trong một thế giới ảo tưởng," không thể hòa nhập với thực tế.

Ông Hakamada là tử tù thứ 5 trong lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến được xét xử lại. Điều đáng chú ý là cả 4 trường hợp trước đó cũng đều kết thúc bằng việc bị cáo được tuyên trắng án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tiền Giang: Thưởng thức hương vị hủ tíu Mỹ Tho

Tiền Giang: Thưởng thức hương vị hủ tíu Mỹ Tho

Hủ tiếu Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, là món ẩm thực nổi tiếng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2014, hủ tiếu Mỹ Tho được xác nhận là món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á.

Từ tháng 1-4 hằng năm, cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto, Mexico, một trong những điểm đến quan trọng của loài cá này để tìm kiếm thức ăn và sinh sản. (Ảnh: Tourloreto/TTXVN phát)

Cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto

Từ tháng 1-4 hằng năm, cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto, Mexico, một trong những điểm đến quan trọng của loài cá này để tìm kiếm thức ăn và sinh sản. (Ảnh: Tourloreto/TTXVN phát)

Hình ảnh nữ chiến sỹ dân quân Lê Thị Thảo áp giải phi công Mỹ qua cầu Hàm Rồng do tổ làm phim tài liệu “Người Hàm Rồng” của Điện ảnh Quân đội ghi lại. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

“O du kích nhỏ” kể chuyện áp giải phi công Mỹ

“O du kích nhỏ” Lê Thị Thảo vẫn nhớ như in khoảnh khắc bầu trời Hàm Rồng vang rền tiếng gầm rú của máy bay giặc, mặt đất rung chuyển bởi những loạt bom hạng nặng của kẻ thù dồn dập dội xuống.