Nhà văn Han Kang bày tỏ lòng biết ơn sau khi đoạt giải Nobel Văn học 2024

Nữ văn sỹ Han Kang chia sẻ rằng tuần qua thực sự là một trải nghiệm vô cùng xúc động và bà hy vọng sẽ tiếp tục kết nối với độc giả thông qua những tác phẩm của mình.
Nữ văn sỹ Hàn Quốc Han Kang. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, nhà văn Han Kang - chủ nhân của giải Nobel Văn học 2024 - đã gửi lời tri ân chân thành đến những người đã dành tình cảm cho bà trong thời gian qua.

Xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng tại Hàn Quốc trong lễ trao Giải thưởng Đổi mới Pony Chung lần thứ 18 tổ chức tại Seoul, nữ văn sỹ Han Kang chia sẻ rằng tuần qua thực sự là một trải nghiệm vô cùng xúc động và bà hy vọng sẽ tiếp tục kết nối với độc giả thông qua những tác phẩm của mình.

Trước khi được công bố là người đoạt giải Nobel, bà Han Kang đã được vinh danh với Giải thưởng Đổi mới Pony Chung, ghi nhận sự khám phá sâu sắc về tâm lý con người và những cảm xúc tinh tế mà bà truyền tải, làm rung động trái tim độc giả toàn cầu.

Bà là nhà văn Hàn Quốc đầu tiên giành được cả giải Booker quốc tế của Anh năm 2016 với tác phẩm “Vegetarian,” và Giải Prix Medicis của Pháp năm 2023 với “We Do Not Part.”

Tuy nhiên, sau thông báo đoạt giải Nobel, Han Kang chủ yếu giữ im lặng trước truyền thông, chỉ trả lời một cuộc phỏng vấn ngắn với đài truyền hình Thụy Điển SVT và đưa ra tuyên bố thông qua các nhà xuất bản Hàn Quốc.

Khi nhớ lại khoảnh khắc nhận thông báo từ Ủy ban Nobel, Han Kang cho biết bà ban đầu không tin đó là sự thật và cố gắng giữ bình tĩnh trước cảm giác choáng ngợp. Dù vậy, bà mong cuộc sống của mình sẽ không thay đổi quá nhiều sau vinh dự này.

Hiện tại, nhà văn Han Kang đang ấp ủ một tiểu thuyết mới, dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2024. Nhìn lại hành trình 30 năm viết văn, nữ tác giả 54 tuổi cho biết mình có lối sống giản dị, thường suy ngẫm về những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Bà không uống rượu, gần đây cũng ngừng uống cà phê vì lý do sức khỏe.

Bà Han Kang hiếm khi đi du lịch, thích đi bộ, đọc sách và dành thời gian cho gia đình cùng những người bạn thân thiết.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, bà Han Kang cho biết thường mất nhiều thời gian để ấp ủ ý tưởng cho các tiểu thuyết mới và không ít lần cảm thấy lạc lối. Nhưng cảm giác thỏa mãn khi hoàn thành một tác phẩm sau hành trình sáng tác đầy thử thách là điều không gì sánh bằng.

Bà tin rằng thời kỳ đỉnh cao của một nhà văn là từ 50 đến 60 tuổi, và bà còn khoảng 6 năm để hoàn thành ba cuốn sách đã ấp ủ bấy lâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục