Nhà Trắng khuyến cáo người dân Mỹ nhanh chóng rời khỏi Liban

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về các cuộc không kích mới nhất của Israel, song nhắc lại chính quyền Mỹ đang tìm cách tránh leo thang căng thẳng trong khu vực.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Aitaroun, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Aitaroun, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, khẳng định không có bất kỳ thông báo nào của Israel gửi cho Mỹ trước cuộc không kích vào Beirut ngày 20/9, đồng thời khuyến cáo người dân Mỹ không nên đến Liban hoặc rời đi nếu đang ở quốc gia này.

Trao đổi với báo giới, ông Kirby từ chối bình luận về các cuộc không kích mới nhất của Israel, song nhắc lại rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách tránh leo thang căng thẳng trong khu vực.

Một nguồn tin thân cận với lực lượng Hezbollah ở Liban xác nhận cuộc không kích của Israel ngày 20/9 đã khiến chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Radwan của tổ chức này thiệt mạng.

Theo nguồn tin giấu tên, người thiệt mạng là Ibrahim Aqil - chỉ huy lực lượng Radwan kiêm Phó Chỉ huy lực lượng vũ trang của Hezbollah.

Bộ Y tế Liban cho biết cuộc không kích này đã khiến 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Liban và Syria gây nhiều thương vong, trong đó có nhiều thành viên của lực lượng Hezbollah.

Theo giới chức y tế Liban, vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và khiến khoảng 3.000 người bị thương.

Lực lượng Hezbollah quy trách nhiệm cho Israel đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.

Sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban, Hezbollah tuyên bố đã tấn công bằng rocket vào các tiền đồn của Israel ở khu vực biên giới giáp Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục