Người Việt tại Malaysia giúp lao động bị thương về nước

Sứ quán, người Việt tại Malaysia đã đóng góp giúp anh nạn nhân tai nạn giao thông tại Malyasia, về nước chữa bệnh.

Ngày 25/1, trên chuyến máy bay của Vietnam Airlines từ Kuala Lumpur (Malaysia) về Hà Nội có một hành khách đặc biệt, đó là anh Phùng Văn Đanh (34 tuổi), nạn nhân tai nạn giao thông tại bang miền Nam Johor, bang cách Kuala Lumpur khoảng 500km.

Anh Đanh được trở về quê hương trong những ngày giáp Tết là nhờ có sự quan tâm và hỗ trợ lớn lao của Đại sứ quán Việt Nam và sự đùm bọc của cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.

Sinh ra tại một miền quê nghèo khó thuộc xã Xuân Đài (huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), tháng 6/2012, anh Đanh sang Malaysia theo hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh bỏ hợp đồng ra làm ngoài. Đầu tháng 1/2014, anh bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não, mất trí nhớ, nằm liệt giường không thể tự đi lại, ăn uống, nói năng, phải mở nội khí quản và bơm thức ăn qua cổ.

Anh Đanh đã trải qua hai lần phẫu thuật sọ não tại một bệnh viện ở Johor với viện phí lên tới 8.000 ringgit Malaysia (tương đương 2.400 USD). Ngoài ra là số tiền vận chuyển lên Kuala Lumpur, tiền phạt lao động bất hợp pháp của Cơ quan xuất nhập cảnh, tiền vé máy bay và chi phí thuê bác sỹ hộ tống theo quy định pháp luật. Đây là một số tiền quá lớn đối với một gia đình nghèo khó như gia đình anh. Anh còn mẹ già, con nhỏ, vợ làm ruộng nên không có khả năng chi trả các chi phí phát sinh trong khi điều trị bệnh tại Malaysia.

Mong muốn của gia đình anh Đanh là muốn đưa anh trở về quê hương, nhưng với một người lao động tự do như anh Đanh là rất khó khăn về cả giấy tờ và tiền bạc, đặc biệt là chi phí điều trị tại bệnh viện Johor. Công ty nơi anh Đanh lao động theo hợp đồng trước kia từ chối trả bảo hiểm vì anh đã bỏ hợp đồng và chỉ đồng ý miễn cho anh số tiền phạt vi phạm hợp đồng. Visa làm việc của anh Đanh cũng không còn giá trị.

Trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân và hoàn cảnh gia đình khó khăn cần sự trợ giúp, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã làm việc với Cục Nhập cư Malaysia để kéo dài thời gian lưu trú của anh, xin giấy xuất cảnh đặc biệt cho anh Đanh, cấp giấy thông hành miễn phí, đàm phán miễn giảm bệnh phí, phối hợp với bệnh viện và hãng hàng không Vietnam Airlines thu xếp việc vận chuyển anh Đanh về nước tiếp tục điều trị.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cán bộ dầu khí, FPT, Ban liên lạc người Việt tại Malaysia đã đóng góp ủng hộ anh Đanh trang trải viện phí, tiền vận chuyển và bồi dưỡng. Chị Trần Thị Chang (Việt kiều, y sỹ Viện Tim Quốc gia Malaysia) đã tình nguyện đi cùng người nhà để trợ giúp đưa anh Đanh về nước với sự ủng hộ tiền vé của Đại sứ quán và Hàng không Việt Nam tại Malaysia.

Sự hỗ trợ nỗ lực và kịp thời của Đại sứ quán cùng với sự yêu thương chia sẻ, chất chứa nghĩa tình của cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đã đưa anh Đanh về sum họp với gia đình trong những ngày Tết Giáp Ngọ, tuy rằng niềm vui không được trọn vẹn.

Có mặt tại sân bay Nội Bài 10 giờ đêm cùng ngày là gia đình và đại diện công ty đã ký hợp đồng đưa anh đi xuất khẩu lao động.

Vụ việc của anh Đanh cũng là bài học cho những lao động bất hợp pháp ở nơi xứ người: không vì lợi ích nhỏ trước mắt mà phá bỏ hợp đồng, vi phạm pháp luật hai nước, dẫn đến những hậu quả không đáng có cho bản thân cũng như gia đình và xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục