Người dân Chương Mỹ "oằn mình" giữa biển nước trong trận lụt thứ hai liên tiếp

Chỉ mới hơn 1 tháng kể từ khi nước rút, người dân tại các xã thuộc địa phận huyện Chương Mỹ (Hà Nội) lại lâm vào hoàn cảnh sống bất tiện và vô cùng khó khăn khi nước sông Bùi dâng cao tràn qua đê.

Hàng nghìn người dân ở huyện Chương Mỹ phải sống chung với nước lũ khi nước tràn qua đê nhấn chìm nhà cửa, tài sản và đường sá. Nước chảy như thác vào nhà dân thuộc các thôn Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Bồ. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã... đang bị nước lũ nhấn chìm, có nơi nước ngập lên tới tận mái nhà.

Người dân nơi đây từ lâu đã quen với cảnh phải bơi thuyền di chuyển qua các cung đường mỗi khi mùa lũ tới, nhưng hộ gia đình nào cũng cảm thấy khó khăn bất tiện, nhất là trong các sinh hoạt đời thường.

Nhiều hộ gia đình đã chủ động tích trữ lương thực để ứng phó thiên tai nhưng nước dâng cao quá nhanh, lương thực dự trữ nhẹ thì ẩm mốc, nặng thì ướt sũng và không thể sử dụng được nữa.

Hiện nay, lũ sông Bùi tiếp tục lên, vượt báo động 3. Các cấp chính quyền và người dân vùng rốn lũ Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động... của huyện Chương Mỹ vừa dồn lực khắc phục hậu quả cơn bão số 3, vừa khẩn trương, chủ động sơ tán người và tài sản, phòng tránh lũ rừng ngang, ngập lụt trong nhiều ngày.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại các điểm ngập lụt để hỗ trợ người dân huyện Chương Mỹ di chuyển đến những nơi an toàn, di chuyển các tài sản có giá trị, xếp gạch kê cao đồ đạc để giảm thiểu thiệt hại khi nước dâng cao.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, mực nước trên các tuyến sông đều đang ở mức báo động. Cụ thể, mực nước sông Tích, sông Bùi, sông Cầu, sông Đáy đã vượt báo động 3; mực nước các sông Nhuệ, sông Cà Lồ đang ở mức báo động 2./.

(Vietnam+)