Nations League: Bồ Đào Nha vô đối, Tây Ban Nha chiếm ngôi đầu

Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn để giúp Bồ Đào Nha tiếp tục vô đối tại bảng 1 League A Nations League mùa này, trong khi Tây Ban Nha vượt qua Đan Mạch để độc chiếm ngôi đầu.

Ronaldo tiếp tục ghi bàn giúp Bồ Đào Nha chiến thắng. (Nguồn: Reuters)
Ronaldo tiếp tục ghi bàn giúp Bồ Đào Nha chiến thắng. (Nguồn: Reuters)

Hầu hết các đội bóng được xếp "cửa trên" đều đã giành được trọn niềm vui ở loạt trận thứ 3 vòng bảng League A Nations League 2024-25 diễn ra đêm qua và rạng sáng 13/10.

Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục thăng hoa

Đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn quá mạnh so với phần còn lại của bảng 1 League A khi có chiến thắng đậm 3-1 ngay trên sân của Ba Lan.

Cristiano Ronaldo tiếp tục thi đấu thăng hoa và có thêm bàn thắng để cùng đồng đội mang niềm vui trọn vẹn về cho đội nhà.

Ở trận này, Bồ Đào Nha chủ động chơi tấn công, tạo ra sức ép rất lớn về phía đối phương và có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Bernardo Silva ở phút 26.

Đến phút 31, Ronaldo đá bồi nhanh nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha ở phút 37 sau tình huống dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc của Rafael Leão.

Ba Lan sau đó có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 78 nhưng tất cả nỗ lực của họ trở thành vô nghĩa khi Jan Bednarek ghi bàn phản lưới nhà giúp đội khách thắng 3-1.

Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng ở cả lượt trận đầu tiên tại vòng bảng League A Nations League mùa này.

Kết quả này giúp họ độc chiếm ngôi đầu bảng 1 League A với 9 điểm, qua đó đặt 1 chân vào vòng đấu tiếp theo trên hành trình chinh phục chức vô địch.

Còn với cá nhân Ronaldo, anh đã có tổng cộng 906 bàn thắng trong sự nghiệp của mình, bao gồm 133 pha lập công cho Đội tuyển quốc gia. Mùa này, anh cũng đã có 11 bàn thắng ở cả cấp đội tuyển lẫn câu lạc bộ - thành tích đáng ngưỡng mộ với cầu thủ ở ngưỡng tuổi 40.

ronaldo_1310-2.jpg
Ronaldo đã có 133 bàn thắng cho Bồ Đào Nha. (Nguồn: Getty Images)

Ronaldo sẽ tiếp tục mục tiêu 1.000 bàn khi Bồ Đào Nha chuẩn bị làm khách trên sân của Scotland tối 15/10 và nếu thắng họ sẽ vào tứ kết Nations League sớm hai lượt đấu.

Cũng ở bảng đấu này, Đội tuyển Croatia có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Scotland nhờ các bàn thắng của Igor Matanovic và Andrej Kramaric.

Kết quả này giúp cho Đội tuyển Croatia có được 6 điểm, giành vị trí nhì bảng 1 League A với 3 điểm nhiều hơn so với Ba Lan. Ở lượt kế tiếp, Ba Lan chính là đối thủ của Luka Modric và các đồng đội.

Tây Ban Nha leo lên ngôi đầu

Cùng với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng duy trì mạch trận bất bại của mình bằng chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch trong trận chiến quyết định ngôi đầu bảng.

Martin Zubimendi sắm vai người hùng với siêu phẩm sút xa làm tung lưới Đan Mạch mang niềm vui về cho người hâm mộ xứ "đấu bò."

Chiến thắng quan trọng này giúp Đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua chính Đan Mạch để leo lên ngôi đầu bảng 4 League A. Sau 3 lượt trận, Tây Ban Nha có 7 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Đan Mạch.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Serbia đã vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 2-0 nhờ pha phản lưới nhà của Nico Elvedi và bàn thắng ấn định của Aleksandar Mitrovin.

Serbia hiện có trong tay 4 điểm và ở vòng đấu tiếp theo họ sẽ phải làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.

Serbia chính là đội tuyển đã tạo nên bất ngờ tại Nations League mùa này khi cầm hòa Tây Ban Nha ở trận vòng mở màn giải đấu năm nay.

Đội bóng này chắc chắn đang rất quyết tâm để tái lập thành tích đó, nhưng chắc chắn sẽ không hề dễ dàng chút nào khi mà tái ngộ này diễn ra trên đất Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Đan Mạch cũng đang hướng đến chiến thắng trước Thụy Sĩ để tạo khoảng cách trước sự cạnh tranh quyết liệt đến từ Serbia.

tay ban nha 1310.jpg
Tây Ban Nha leo lên ngôi đầu. (Nguồn: Getty Images)

Ở các bảng khác của League A diễn ra trước đó, các đội tuyển Pháp và Đức đều đã giành được chiến thắng. Pháp vượt qua Israel 4-1 còn Đội tuyển Đức đánh bại Bosnia 2-1.

Trong khi đó, hai đội tuyển được đánh giá cao là Italy và Hà Lan chỉ giành được kết quả hòa ở loạt trận này.

Italy và Bỉ hòa nhau 2-2 Stadio Olimpico (Roma). Italy có khởi đầu hoàn hảo khi vươn lên dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của Andrea Cambiaso và Mateo Retegui.

Tuy nhiên, họ đã để cho Maxime De Cuyper và Leandro Trossard lập công giúp Hà Lan ra về với kết quả 2-2 trước Italy.

Trong khi đó, Hà Lan đã phải rất chật vật mới giành được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân của Hungary./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục