Nam sinh viết tiếp ước mơ vào đại học của đồng bào dân tộc Chứt

Được sự giúp đỡ của các thầy cô và bạn bè, nam sinh người Chứt Hồ Viết Đức đang dần quen với cuộc sống sinh viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh và không ngừng nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực.

Em Hồ Viết Đức được Tổ công tác biên phòng bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) đưa đi nhập học tại Đại học Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN phát)
Em Hồ Viết Đức được Tổ công tác biên phòng bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) đưa đi nhập học tại Đại học Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Lần thứ hai, đồng bào người Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có người viết tiếp ước mơ vào đại học khi mới đây, em Hồ Viết Đức (sinh năm 2006) trở thành tân sinh viên Khoa Luật của Đại học Hà Tĩnh.

Câu chuyện về sự nỗ lực vượt khó của Hồ Viết Đức đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các em nhỏ nơi bản làng xa xôi của người Chứt.

Bản Rào Tre là nơi sinh sống của cộng đồng người Chứt. Từ 18 người đầu tiên được phát hiện sống trong hang đá những năm 1960, đến nay, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, đồng hành của Bộ đội Biên phòng trong quá trình đưa bà con hòa nhập cộng đồng, bản Rào Tre đã có 45 hộ dân, 158 nhân khẩu.

Trước đây, khi cái ăn còn chưa đủ no, cái mặc còn chưa đủ ấm, đồng bào dân tộc Chứt không quan tâm mấy đến chuyện học hành của con cái. Bộ đội Biên phòng và các giáo viên phải đến từng nhà vận động con em người Chứt đi học.

Con đường đến trường của Hồ Viết Đức cũng không bằng phẳng như bạn bè đồng trang lứa. Đức là con đầu lòng trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Rào Tre. Cha mất sớm, mẹ lại thường xuyên đau ốm, thế nhưng những khó khăn ấy không làm tắt đi "ngọn lửa ước mơ" trong em. Đức luôn khao khát được học hành để thoát khỏi cảnh nghèo khó, để có thể giúp đỡ gia đình và cộng đồng.

Lên bậc phổ thông, Đức phải vượt qua quãng đường dài để đến trường nội trú. Sống xa gia đình, thiếu thốn về vật chất nhưng Đức luôn cố gắng hết mình. Em chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động của trường.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng, giáo viên chủ nhiệm của Đức tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Hương Khê chia sẻ: “Đức là một học sinh chăm chỉ và có ý chí. Em luôn cố gắng vượt qua những khó khăn để đạt được kết quả tốt."

Những ngày tháng học ở mái trường trung học phổ thông, Đức luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên, em muốn mang kiến thức về cho bà con trong bản, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, sau khi được tìm hiểu thêm về pháp luật, Đức nhận ra rằng sự hiểu biết pháp luật trong cộng đồng người Chứt tại bản Rào Tre còn hạn chế dẫn đến việc bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, khi đăng ký nguyện vọng, Đức đã quyết định thay đổi đăng ký sang ngành Luật.

Đức chia sẻ: “Em thấy pháp luật rất quan trọng trong đời sống, nhất là với đồng bào dân tộc. Em mong muốn được góp phần vào việc nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con."

Ước mơ của Đức đã trở thành hiện thực khi em nhận được giấy báo trúng tuyển vào Khoa Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh. Để giúp Đức yên tâm học tập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định hỗ trợ em mỗi tháng 1,5 triệu đồng theo chương trình “Nâng bước em đến trường."

ttxvn_dan toc chut 1.jpg
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhận hỗ trợ em Hồ Viết Đức hàng tháng thông qua quỹ 'Nâng bước em tới trường' trong suốt 4 năm Đại học. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Đức đạt được thành công như ngày hôm nay. Đây là nguồn động viên lớn cho các em học sinh khác ở bản."

Với Đức, việc được vào đại học không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là niềm tự hào của cả bản làng. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô, gia đình và cộng đồng.

Được sự giúp đỡ của các thầy cô và bạn bè, nam sinh người Chứt Hồ Viết Đức đang dần quen với cuộc sống sinh viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh và không ngừng nỗ lực để biến giấc mơ của bản thân thành hiện thực.

Ngay khi bước chân vào đại học, Hồ Viết Đức đã năng nổ tham gia nhiều hoạt động của trường. Mục tiêu của Đức là hoàn thành chương trình đại học và khao khát được trở về, có công việc ổn định tại quê hương, để có thể được chăm sóc mẹ, góp phần nhỏ của mình, cống hiến cho quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục