Mực nước sông Hồng dâng cao, người dân bãi giữa đi học và đi chợ bằng thuyền

Gần một tháng nay, các hộ dân cuối ngõ 76 phố An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) phải dùng thuyền đi lại, sinh hoạt khi nước sông Hồng ở bãi giữa dâng cao.

Mực nước sông Hồng dâng cao, người dân bãi giữa đi học và đi chợ bằng thuyền
vnp_1.jpg
Con đường cuối ngõ 76 phố An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) dẫn ra bãi giữa sông Hồng vẫn đang bị ngập sâu từ 2-3m, dài khoảng 200m. Khu vực này có hơn 100 hộ dân làm nghề canh tác hoa màu trên bãi giữa, việc đi lại gặp nhiều bất tiện từ khoảng gần một tháng nay. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_2.jpg
Bên cạnh những nhà có thuyền tự di chuyển, một số người cũng làm dịch vụ chở thuê qua đoạn ngập. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_2.jpg
Đã gần một tháng nay sáng nào cũng vậy, ông Toàn (trú tại ngõ 76 An Dương) thức dậy chuẩn bị, kiểm tra máy móc thuyền, loại phương tiện duy nhất giúp người dân khu vực bãi giữa sông Hồng di chuyển khỏi “vùng ngập”. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_4.jpg
'Nước có đoạn trũng ngập sâu 2-3m, nếu không có thuyền thì không thể di chuyển được, ngày nào tôi cũng chạy thuyền từ sáng đến tối, bao nhiêu chuyến không đếm xuể,' ông Toàn nói. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_5.jpg
Nước dâng cao khiến việc đi học, đi chợ của người dân khu bãi giữa gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_6.jpg
Chị Hà cho biết ngày trước cho con đi học mất 15-20 phút nhưng giờ gia đình phải dậy trước cả tiếng để di chuyển bằng thuyền trên con đường độc đạo từ bãi giữa về ngõ 76 An Dương đang chìm trong dòng nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_7.jpg
Nhu cầu đi lại lớn vì người dân vận chuyển hoa màu ra chợ và đưa trẻ em đi học. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_8.jpg
Một chiếc thuyền chỉ có thể chở khoảng 6 - 8 người cùng đồ đạc trọng tải thấp. Vì vậy, để di chuyển vào trong nội đô, người dân sống tại khu vực này phải gửi xe máy phía bên bờ rồi di chuyển ra, vào bằng thuyền rất bất tiện. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_10.jpg
Còn đối với những người buôn bán, việc vận chuyển hàng hóa vô cùng khó khăn. Một số hộ dân kinh doanh nhỏ lẻ nhưng đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_9.jpg
Chị Hoài cho biết tại đây cứ hễ ngập là bắt buộc phải đi thuyền, bởi lối đi cầu Long Biên rất cao, trơn trượt, xe máy chở thêm hàng hóa đi lối này rất nguy hiểm, vậy nên không còn cách nào khác. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_11.jpg
Việc vận chuyển nông sản của người dân trồng trên đất là rất khó khăn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_12.jpg
Người dân tại đây cũng cho biết thêm, dù mực nước đã rút so với nhiều ngày trước tuy nhiên tình trạng sinh hoạt bất tiện như hiện tại cũng có thể kéo dài nếu mực nước sông tiếp tục dâng cao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục