Manchester United chiến thắng bằng đẳng cấp hay may mắn?

Chiến thắng với tỉ số 3-1 vừa rồi trước Burnley tiếp tục là một lần thể hiện kém cỏi khác của Manchester United dưới triều đại của chiến lược gia người Hà Lan.
Manchester United chiến thắng bằng đẳng cấp hay may mắn? ảnh 1Manchester United vừa có chiến thắng 3-1 trước Burnley. (Ảnh: mirror.co.uk)

Chiến thắng với tỉ số 3-1 vừa rồi trước Burnley tiếp tục là một lần thể hiện kém cỏi khác của Manchester United dưới triều đại của chiến lược gia người Hà Lan.

Cho dù được chơi trên sân nhà, nhưng trong 90 phút, M.U tung ra ít cú sút hơn đối thủ (11 so với 13 của Burnley), được hưởng phạt góc ít hơn (5 so với 8), tranh chấp tay đôi cũng kém hơn (29 so với 31). Nửa đỏ thành Manchester chỉ trội hơn ở thời lượng kiểm soát bóng, số pha phạm lỗi và tất nhiên, bàn thắng.

Không ít người sẽ cho rằng, chơi không hay những vẫn giành được ba điểm là tố chất phải có của nhà vô địch.

Chelsea của Jose Mourinho không phải lúc nào cũng chơi hay trong mùa giải này nhưng vẫn luôn giành được những chiến thắng quan trọng với tỷ số tối thiểu.

Để dễ hình dung hơn, thì thứ mà các cổ động viên M.U lạc quan nhất nghĩ về sau chiến thắng trước Burnley không gì khác ngoài hai chữ: “Đẳng cấp.”

Nhưng những trận đấu như vừa qua với Burnley đã xuất hiện quá nhiều lần trong mùa giải này, kịch bản thường diễn ra theo kiểu, M.U đá tệ, đối phương mắc sai lầm, M.U ghi bàn, phần còn lại của trận đấu thuộc về… David De Gea với hàng tá những pha bay lượn cứu thua không tưởng.

Trong hiệp một trận đấu với Burnley, M.U không thể tung ra nổi một cú sút về phía khung thành đội khách, cả hai bàn thắng của Quỷ đỏ đều đến từ một trung vệ vào sân thay người (Chris Smalling), và đều được kết thúc bằng đầu từ những tình huống cố định.

Điều có thể rút ra là M.U của Van Gaal không hề chuẩn bị phương án kỹ lưỡng nào để đánh bại Burnley trên khía cạnh tổng thể lối chơi, hay cách vận hành chiến thuật mà dựa hoàn toàn vào các tình huống cố định được tập luyện nhiều.

Một cách làm mang tính thời điểm và có phần… hên xui chứ không chắc chắn và lâu dài.

Một đội bóng chiến thắng bằng đẳng cấp là khi đã thể hiện sức mạnh thực sự của mình trong gần như toàn bộ thời gian.

Đội đầu bảng Chelsea bất bại 14 vòng đầu tiên của mùa giải, trong đó giành được 11 chiến thắng, và mới chỉ để thua hai trận tính đến lúc này.

Cái tên xếp ở vị trí thứ hai, Manchester City sau những chuệch choạc hồi đầu mùa đã bất bại trong toàn bộ giai đoạn mùa Đông, Giáng Sinh và đầu năm mới với tổng cộng 12 trận bất bại, trong đó có 9 chiến thắng. Đó là đẳng cấp.

M.U ở hiện tại vẫn đang loay hoay trong bài toán sắp xếp nhân sự của Van Gaal, không ai nhìn ra điểm mạnh thực sự nào của Quỷ đỏ ngoài vị trí của… De Gea.

Hàng công nổ súng không đều đặn, hàng tiền vệ không tạo được sức bật, hàng thủ càng chơi càng tệ và liên tục dính chấn thương.

Những chiến thắng của M.U không phải là đẳng cấp, đó là may mắn, và thứ may mắn đó thực sự đang nuôi dưỡng những kế hoạch của Van Gaal.

Một đội bóng khổng lồ với những ngôi sao như Wayne Rooney, Robin Van Persie hay Angel Di Maria thì Manchester United rất cần những chiến thắng thuyết phục hơn để có thể lấy lại hình ảnh của một câu lạc bộ hàng đầu thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục