Man Utd thua thảm, nội bộ bắt đầu "xào xáo" nhau

Tiền đạo Robin van Persie của Manchester United vừa lên tiếng chỉ trích đồng đội sau thất bại 0-2 của đội bóng trước Olympiakos.
Man Utd thua thảm, nội bộ bắt đầu "xào xáo" nhau ảnh 1Robin van Persie chỉ trích các đồng đội đã bó hẹp không gian của anh. (Ảnh: Reuters)

Tiền đạo Robin van Persie của Manchester United vừa lên tiếng chỉ trích đồng đội sau thất bại 0-2 của đội bóng trước Olympiakos tại lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng nay (26/2).


Chân sút người Hà Lan khẳng định các đồng đội đã “chiếm mất không gian chơi bóng cần thiết” của anh. 

Điều đáng nói khi đây không phải là lần đầu tiên một cầu thủ United chỉ trích chiến thuật của đội bóng. Hồi đầu mùa, trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand cũng đã chỉ trích phương pháp tiếp cận trận đấu của huấn luyện viên David Moyes.

Van Persie chia sẻ với kênh truyền hình Hà Lan NOS: “Đôi khi, các đồng đội chiếm mất khoảng không chơi bóng cần thiết của tôi. Đấy là khi tôi nhận thấy điều đó gây khó khăn cho mình lúc tôi muốn xâm nhập vào khu vực trên. Sự thay đổi ấy buộc tôi phải điều chỉnh những bước di chuyển của mình dựa trên vị trí của các đồng đội. Thật không may, họ thường xuyên xuất hiện tại khu vực của tôi. Tôi nghĩ đây là một điều đáng tiếc.”

Dù chỉ trích các đồng đội, van Persie vẫn lên tiếng bảo vệ huấn luyện viên trưởng: “Ông ấy (David Moyes) đã nỗ lực hết mình trong công việc. Chúng tôi cũng vậy. Đôi lúc đội bóng chơi tốt. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như thế. May mắn không đứng về phía đội bóng của chúng tôi. Chỉ tay về phía ai đó là việc thật dễ dàng, nhưng tôi không phải người như vậy. Chúng tôi phải làm tốt hơn hiện tại.”

Nói về việc bỏ lỡ cơ hội, van Persie thừa nhận: “Tôi đã dứt điểm vội vã. Đấy là điều rất đáng tiếc bởi tôi không có quá nhiều cơ hội. Vì thế ngay khi bạn có một cơ hội, bạn phải ghi bàn.”

Những phát biểu của van Persie rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều những bình luận thông thường. Dưới thời Sir Alex, không một cầu thủ nào dám lên tiếng chỉ trích chiến thuật của đội bóng. Nhưng dưới thời Moyes, chuyện này đã diễn ra thường xuyên hơn.

Điều đó chứng tỏ quyền lực của ông Moyes đang bị lung lay nghiêm trọng. Mỗi thất bại càng khiến triều đại mới thành lập của ông bị tác động mạnh hơn. Những lo ngại liên quan tới sự trùng lặp về vị trí thi đấu của Wayne Rooney, van Persie, Juan Mata và Shinji Kagawa cuối cùng đã bùng phát khi cầu thủ quan trọng thứ hai của Manchester United buộc phải lên tiếng.

Trên các đấu trường, Manchester United liên tục phải nhận thất bại. Trong phòng thay đồ, sự thống nhất chỉ còn thuộc về quá khứ. Thù trong giặc ngoài đang bủa vây Old Trafford và tương lai của David Moyes.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục