Lũ “thổi bay” vựa rau lớn nhất Hà Nội, nhiều nơi chưa thể trồng lại dù nước rút

Khu vực bãi sông thôn Đông Cao, xã Tráng Việt (Mê Linh) là nơi trồng nhiều rau xanh cung cấp cho khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận nay trở thành bãi đất trống sau trận lụt vừa qua.
Bãi đất trống khổng lồ cạnh sông Hồng này cách đây 1 tuần là những cánh đồng rau, hoa màu xanh mướt, là nơi cung cấp rau xanh cho Hà Nội và các tỉnh lân cận. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 16/9, toàn bộ diện tích trồng rau xanh và hoa màu tại thôn Đông Cao (Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội) đã bị xóa sổ hoàn toàn sau khi nước sông Hồng dâng cao nhấn chìm toàn bộ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Theo chia sẻ của người dân trồng rau nơi đây, khu vực này có diện tích có diện tích khoảng 800 hecta nay đã mất trắng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Những cánh đồng xơ xác, trơ trọi đất không còn màu xanh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ruộng hướng dương tan tác sau khi nước rút. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ruộng cải bẹ Đông Dư chưa kịp ngày thu hoạch đã hư hỏng hoàn toàn sau khi nước rút. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nước sông dâng nhấn chìm toàn bộ diện tích canh tác của bà con nơi đây gây thiệt hại rất lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Một số nơi ruộng cao người dân đã bắt đầu canh tác trở lại để khôi phục kinh tế. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nơi ruộng thấp vẫn nhão nhoét bùn đất, một phần vẫn ngập trong nước chưa thể trồng cây. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân vẫn còn đang phải dọn dẹp 'tàn cuộc' sau trận lụt vừa qua. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Phía bên trong đê, với một số ruộng cao, người dân đã trồng rau trở lại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Theo người dân, mỗi sào rau thiệt hại trung bình từ 8 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy loại rau củ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục