Liên chi đoàn thanh niên TTXVN 'chia ngọt, sẻ bùi' với thầy trò vùng lũ Lào Cai

Liên Chi đoàn Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Việt Nam News, Ban biên tập tin Đối ngoại đã tới xã A Lù (Bát Xát, Lào Cai) để chia sẻ những tấm lòng với điểm trường vùng lũ.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách,” góp phần chữa lành vết thương từ những đổ nát do mưa lũ - ngày 23/9, liên Chi đoàn Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Việt Nam News, Ban biên tập tin Đối ngoại đã tới vùng biên giới để chia sẻ với thầy trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngải Thầu, xã A Lù (Bát Xát, Lào Cai) vừa bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Đoàn đã đã trao tặng 50 suất quà, gồm lương thực, đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập cho các em học sinh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Chỉ riêng tại xã A Lù, vụ sạt lở đất vào ngày 9/9 vừa qua đã vùi lấp 4 ngôi nhà khiến 7 người thiệt mạng (trong đó có 2 em nhỏ và một học sinh lớp 9). Đây cũng là xã chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và kinh tế của huyện Bát Xát trong thời gian qua. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Liên Chi đoàn Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Việt Nam News, Ban biên tập tin Đối ngoại đã trao tặng 50 suất quà, 300 bộ quần áo trẻ em, 1.600 quyển vở và 600 chiếc bút cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngải Thầu, xã A Lù. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Sự chia sẻ của các liên chi đoàn trong TTXVN hi vọng sẽ phần nào hỗ trợ được những trẻ em vùng cao vững bước tới trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ngoài lương thực và nhu yếu phẩm, đoàn cũng đã tặng những vật dụng phục vụ học tập cho thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngải Thầu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Đối với những cán bộ Đoàn của TTXVN, đây không chỉ là một chuyến đi "cứu trợ" thông thường, mà còn là chuyến đi của tình người, của tinh thần tuổi trẻ, những người luôn mang trong mình lý tưởng khát khao cống hiến. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ngoài ra, đoàn đã trao 30 triệu đồng tiền mặt cho ban giám hiệu nhà trường để sớm gia cố, sửa chữa lại khu nhà ăn cho các em học sinh bán trú, do bị sạt lở. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Theo thầy Tạ Duy Tình - Hiệu trưởng nhà trường, hiện nay trường có tổng số 491 học sinh (bao gồm 290 học sinh tiểu học, 201 học sinh trung học), trong đó có 230 học sinh ở bán trú ăn, ở tại trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
“Hiện nay 100% học sinh đang theo học tại trường là dân tộc Mông. Tôi mong muốn các em sẽ có điều kiện tốt nhất để đi học và đến trường được đảm bảo an toàn," thầy Tình chia sẻ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các thành viên trong đoàn tin tưởng "nỗi đau A Lủ" sẽ sớm được chữa lành bởi những nụ cười của thầy trò đã trở lại sau những thiệt hại vừa qua. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Liên Chi đoàn Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Việt Nam News, Ban biên tập tin Đối ngoại đã băng rừng, qua những vùng sạt lở nguy hiểm dể đích thân trao tặng những tình cảm chân thành tới vùng khó của Bát Xát, Lào Cai. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục