Liban thông báo gần 120 người thương vong trong đợt không kích mới của Israel

Hơn 20 cuộc không kích trước khi trời sáng vào ngày 28/9 đã làm 11 người thiệt mạng và 108 người bị thương, đây được coi là loạt tấn công mạnh nhất của Israel vào Beirut trong gần 1 năm xung đột.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 28/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Y tế Liban Firass Abiad ngày 28/9 cho biết các cuộc tấn công mới nhất của Israel vào thủ đô Beirut đã làm 11 người thiệt mạng và 108 người bị thương.

Các nhân chứng cho biết họ thấy có hơn 20 cuộc không kích trước khi trời sáng vào ngày 28/9 trong khi người dân Liban ở các khu vực phía Nam Beirut đã bỏ lại nhà cửa và tụ tập ở các quảng trường, công viên, và vỉa hè ở trung tâm cũng như các khu vực ven biển.

Đây được coi là loạt tấn công mạnh nhất của Israel vào Beirut trong gần một năm xung đột với Hezbollah.

Đợt không kích mới được tiến hành chỉ ít giờ sau khi quân đội Israel thông báo đã tấn công Tổng hành dinh của Hezbollah ở cùng quận Dahiyeh vào tối 27/9.

Cuộc tập kích do máy bay chiến đấu F-35 thực hiện. Quân đội Israel cho biết thủ lĩnh tối cao Hezbollah, ông Hassan Nasrallah và một số chỉ huy cấp cao của lực lượng này đã thiệt mạng.

Truyền thông Iran cho biết Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến quân đoàn Vệ tinh Hồi giáo Iran Abbas Nilsoroushan cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Ông Nasrallah, 64 tuổi, đã dẫn dắt phong trào Hezbollah trong các cuộc chiến chống lại Israel và tham gia vào cuộc xung đột ở nước láng giềng Syria.

Phía Israel mô tả ông là "người ra quyết định trung tâm và lãnh đạo chiến lược của tổ chức Hezbollah." Theo giới quan sát, việc ông Nasrallah thiệt mạng sẽ là mất mát to lớn với nhóm vũ trang trong tương lai.

Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã bày tỏ sự thương tiếc sau khi thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah thiệt mạng, đồng thời tuyên bố cái chết của ông sẽ làm "đốt cháy thêm' cuộc chiến chống Israel.

Văn phòng Thủ tướng Iraq thông báo nước này sẽ để tang 3 ngày tưởng nhớ ông Hassan Nasrallah.

Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố nêu rõ con đường đấu tranh của thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah sẽ được tiếp tục và mục tiêu của ông về "giải phóng Jerusalem sẽ trở thành hiện thực."

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani thông báo quân đội nước này đang trong tình trạng báo động cao nhất, chuẩn bị cho các cuộc tấn công đáp trả của Hezbollah.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã thông qua lệnh hạn chế tụ tập đông người tại khu vực miền Trung của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục