Làng nghề may, thêu cờ lớn nhất Hà Nội tất bật trước ngày Quốc khánh

Làng Từ Vân cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 cây số là nơi làm ra hàng triệu lá cờ Tổ quốc để phục vụ cho các sự kiện và các dịp lễ lớn của dân tộc đặc biệt vào dịp Quốc khánh 2/9.

vnp_lang may co Tu Van 1.jpg
Những ngày cuối tháng 8, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9 cũng là lúc làng nghề Từ Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) lại tất bật làm việc để kịp cung ứng hàng vạn lá cờ cho người dân cả nước đón "Tết độc lập." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 2.jpg
Nằm cách Thủ đô Hà Nội khoảng 30km, gần 80 năm qua, làng Từ Vân được biết đến là địa chỉ chuyên sản xuất những cờ Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 3.jpg
Theo lời kể lại của người dân trong làng, tháng 8/1945, để chuẩn bị cho ngày tổng khởi nghĩa, Uỷ ban kháng chiến đã mời các nghệ nhân của làng Từ Vân thêu, làm cờ Tổ quốc. Những nghệ nhân sau đó được tuyển vào Hợp tác xã Cờ đỏ trên phố Hàng Bông. Đó là dấu mốc để nghề may cờ Tổ quốc của làng Từ Vân ra đời. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 4.jpg
Tại làng Từ Vân, có nhiều gia đình đã truyền nghề may cờ Tổ quốc qua 4 thế hệ. Để thêu một lá cờ bằng tay mất 2-3 ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 5.jpg
Ông Nguyễn Văn Phục - một trong những hộ kinh doanh lâu năm tại làng Từ Vân cho biết thị trường năm nay rất sôi động, gia đình ông phải tăng ca liên tục để đáp ứng nhu cầu thị trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 6.jpg
Nếu như trước đây việc may cờ chủ yếu làm thủ công bằng tay thì đến nay, các hộ sản xuất quy mô lớn tại làng đều trang bị máy móc hiện đại, tự động giúp các lá cờ được hoàn thiện chính xác cao, cải thiện năng suất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 7.jpg
Mỗi công đoạn đều được những người dân làng Từ Vân thực hiện tỉ mỉ, đầy tâm huyết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 8.jpg
Những ngày này, người dân tại các xưởng may cờ làm việc hết công suất để đáp ứng nhu cầu trước dịp Quốc khánh và khai giảng năm học mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 9.jpg
Các xưởng may trong làng lúc nào cũng ngập tràn trong sắc đỏ-vàng, máy móc chạy hết công suất để đáp ứng các đơn hàng liên tục. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 10.jpg
Để có một lá cờ đẹp phải trải qua nhiều công đoạn, mỗi bước đều cần sự cẩn trọng tỉ mỉ để đảm bảo lá cờ được hoàn hảo, đường kim mũi chỉ gọn gàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 11.jpg
Có lẽ với những người dân làng Từ Vân, may cờ là sự may mắn, vinh dự không phải ai cũng có. Mỗi lá cờ người dân Từ Vân làm ra đều mang đến cho họ niềm tự hào vì mang một phần hồn của dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_lang may co Tu Van 12.jpg
Những lá cờ Tổ quốc của làng Từ Vân bây giờ đã tung bay trên khắp phố phường của Thủ đô, trên khắp nẻo đường của đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục