Lan tỏa yêu thương đến các trường học và gia đình khó khăn dịp Trung Thu

Dịp Tết Trung Thu năm nay, hàng loạt trường học tại Hà Nội cũng như trên cả nước không tổ chức lễ hội như kế hoạch trước đó mà thay đổi hình thức để gây quỹ ủng hộ cho đồng bào gặp khó khăn.

Trẻ em xóm ven sông phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, vui tươi đón Trung Thu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Trẻ em xóm ven sông phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, vui tươi đón Trung Thu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Hàng năm, Tết Trung Thu là dịp để các trường học trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động vui nhộn, ý nghĩa, mang lại niềm vui, tiếng cười cho học sinh.

Tuy nhiên, dịp Trung Thu năm nay đúng vào thời điểm miền Bắc đang chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra, nhiều gia đình và trẻ em phải hứng chịu những nỗi đau mất mát vô cùng lớn.

Vì vậy, hàng loạt trường học tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã không tổ chức lễ hội như kế hoạch trước đó mà thay đổi hình thức để gây quỹ ủng hộ cho đồng bào gặp khó khăn. Đây là một cách lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương, giáo dục cho học sinh về lòng nhân ái, sự sẻ chia đến cộng đồng.

Bài học về tình người và sự sẻ chia

Thay vì có lễ hội Trăng rằm rộn ràng với những màn xiếc đặc sắc và phá cỗ linh đình, năm nay, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức một Tết Trung Thu với nhiều ý nghĩa, thể hiện sâu sắc chủ đề năm học 2024-2025 của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ, đó là “Kết nối tri thức-Lan tỏa yêu thương."

Cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thái Tổ cho biết học sinh toàn trường đã cùng các thầy cô giáo tự tay làm đồ dùng học tập, đồ chơi Trung Thu… và dùng toàn bộ số tiền bán các sản phẩm này gửi đến Quỹ cứu trợ thành phố Hà Nội thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào các vùng bị ảnh hưởng nặng nề vì bão lũ.

Với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, các em học sinh đã bắt tay vào cắt dán, tô vẽ và lắp ráp những món đồ chơi Trung Thu; vẽ các bức tranh sinh động và nhiều màu sắc bằng bột màu. Sự nhiệt tình và sáng tạo của các em không chỉ tạo ra những món quà độc đáo mà còn lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia, tình yêu thương đến cộng đồng.

ttxvn_tet trung thu 3.jpg
Trẻ em thích thú với chiếc đèn ông sao trong ngày Trung Thu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Hoạt động ý nghĩa của thầy và trò nhà trường đã được các phụ huynh nhiệt tình ủng hộ bằng cách đặt mua ngay các sản phẩm; đồng thời, các bố mẹ còn quyên góp thêm tiền, các nhu yếu phẩm để nhà trường gửi tặng học sinh và gia đình các em trong vùng ảnh hưởng vì bão lũ.

Cô Huỳnh Thị Hương chia sẻ không chỉ mang lại niềm vui và sự hỗ trợ thực tiễn đến các em nhỏ ở vùng thiên tai mà nhà trường còn hy vọng sự kiện sẽ mang đến cho học sinh một bài học tuyệt vời về tình người và trách nhiệm xã hội.

Trường Trung học Cơ sở Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) cũng thông báo dừng tổ chức các hoạt động Trung Thu trong dịp này. Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết toàn bộ kinh phí dành cho hoạt động này dự kiến sẽ được chuyển sang ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thầy cô giáo và học sinh trong nhà trường đều hiểu việc hiểu chung tay hỗ trợ đồng bào ở thời điểm này là quan trọng hơn hết. Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp.

Hoạt động quyên góp, ủng hộ được nhà trường thực hiện minh bạch và toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chuyển về Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội để phân bổ về những khu vực người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Ái Mộ A (quận Long Biên, Hà Nội) cũng quyết định dừng tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu" cho học sinh toàn trường vào ngày 16/9 như kế hoạch đã đề ra trước đó. Toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình và kinh phí các lớp ủng hộ sẽ được gửi đến người dân đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên.

Cô Phạm Thị Khánh Ninh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ái Mộ A chia sẻ học sinh của Trường Tiểu học Ái Mộ A sẽ có những hoạt động thiết thực ý nghĩa - đó là mùa trăng của sự sẻ chia. Các em sẽ chung tay để mang một mùa trăng hạnh phúc bình an tới tất cả mọi người. Hành động đẹp của các em hôm nay chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời và sẽ gieo những hạt giống tốt lành cho tương lai.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Mổ lợn tiết kiệm, cùng gia đình rang lạc làm muối vừng, làm ruốc bông, quyên góp nhu yếu phẩm; viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi tới đồng bào vùng bão lũ, động viên họ vượt qua khó khăn… là những nghĩa cử đẹp mà học sinh Hệ thống giáo dục Marie Curie (Hà Nội) đang thực hiện lúc này.

Em Châu Anh, lớp 2P2, Trường Tiểu học Marie Curie đã khóc khi được mẹ cho xem hình ảnh lũ lụt ở những nơi mà em từng đến; đặc biệt là khi thấy các bạn nhỏ chới với giữa dòng nước lũ hay co ro trên mái nhà vì lạnh. Vì vậy, lúc mẹ gợi ý trích tiền tiết kiệm từ "con lợn" đã nuôi 2 năm để mua sữa tặng các bạn nhỏ, Châu Anh đồng ý ngay vì rất thương các bạn.

Gia đình chị Ngọc Lan, phụ huynh học sinh lớp 4I, Trường Tiểu học Marie Curie cũng trích 1 tháng lương mua đồ, đóng gói hút chân không 100 suất quà để gửi tới bà con Tuyên Quang.

Riêng Diệc Phàm, con chị Ngọc Lan cũng chung tay đóng góp 500.000 đồng từ tiền tiết kiệm để ủng hộ bà con vùng lũ.

Chị Lan chia sẻ: "Tôi mong muốn dạy con trân quý những gì đang có và biết chia sẻ yêu thương với mọi người xung quanh. Trung Thu năm nay, tôi dự định tặng đồ dùng học tập mới cho các bạn nhỏ vùng cao đã bị lũ cuốn trôi quần áo, sách vở."

Chị Mai Anh cùng nhiều phụ huynh ở các lớp trong hệ thống giáo dục Marie Curie cũng đã tích cực kêu gọi và quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu như: nước lọc, muối vừng, ruốc bông, sữa tươi, lương khô… để gửi tới người dân Yên Bái, Phú Thọ trong những ngày mưa lũ.

Chị chia sẻ: “Có nhiều nhà thức tới tận 2 giờ sáng để giã vừng, làm ruốc. Tất cả hàng hóa đều được chúng tôi đóng gói cẩn thận, hút chân không để đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, các con còn viết những tin nhắn yêu thương gửi tới các bạn, cũng như người dân vùng thiên tai. Sự tích cực, nhiệt tình và tâm huyết của các con khiến chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi hy vọng, những món quà nhỏ này sẽ phần nào giúp mọi người vượt qua khó khăn."

ttxvn_hoc sinh gay quy.jpg
Học sinh quyên góp ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trong lời kêu gọi toàn ngành giáo dục cùng các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức bằng vật chất, tinh thần, bằng sự hỗ trợ, động viên, kết nối để chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ nói chung và với ngành giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nói riêng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh trước thiệt hại nặng nề, phải cần rất nhiều thời gian và nguồn lực mới có thể phần nào khắc phục được những thiệt hại của bão số 3. Bất kỳ sự hỗ trợ nào, từ cuốn vở, quyển sách hay bằng tiền mặt, đồ dùng cá nhân… vào thời điểm này đều rất đáng trân trọng.

Vì vậy, Bộ trưởng đã đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tuyên truyền về việc hỗ trợ, đóng góp, kể cả với các em học sinh. Theo Bộ trưởng, dẫu các em ủng hộ 1.000 đồng hay một chiếc bút chì cũng rất cần thiết, bởi đó là tinh thần chia sẻ cần phải làm.

Những hành động thiết thực, ý nghĩa, những cánh tay nối dài vẫn đang hướng về các trường học, học sinh, đồng bào vùng bão lũ, sẽ góp phần giúp nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ vừa qua sớm ổn định cuộc sống. Các em học sinh sẽ sớm được quay trở lại trường học và đón những mùa Trung Thu sau thật vui vẻ, đầm ấm và yên bình./.

Trẻ em xóm ven sông phường Yên Phụ, quận Tây Hồ vui tươi đón Trung thu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tết Trung thu ấm áp nơi 'rốn lũ' Hà Nội

Sau bão lũ, cuộc sống người dân ngoài bãi sông Hồng của Hà Nội dù còn nhiều bộn bề, lo toan, nhưng mỗi dịp Trung thu đến, người lớn vẫn tất bật lo cho con trẻ một ngày Tết ấm áp.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục