Liên quan đến vụ va chạm máy bay tại Mỹ xảy ra vào ngày 29/1, Tổng thống Donald Trump hôm qua xác nhận không có người sống sót trong thảm kịch hàng không này. Đến thời điểm này, nhiệm vụ của đội cứu hộ tại hiện trường đã chuyển sang công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Phát biểu tại Nhà Trắng sau vụ tai nạn ở Washington, Tổng thống Donald Trump gọi thảm kịch hàng không xảy ra giữa máy bay chở khách CRJ700 Bombardier của hãng hàng không American Airlines với trực thăng BlackHawk của quân đội Mỹ là “một đêm đen tối và đau đớn.”
Ông cũng xác nhận không có ai sống sót trong thảm kịch này và hiện các công tác tại hiện trường đã được chuyển hướng sang tìm kiếm các thi thể nạn nhân.
Cũng theo lời Tổng thống Trump, chiếc trực thăng quân sự chở 3 quân nhân đã bay ở góc độ cực kỳ xấu khi va chạm với máy bay chở khách chở 64 người. Trước đó, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Trump đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân./.
Mỹ tìm thấy các hộp đen trong vụ tai nạn máy bay ở Washington
Nhà chức trách Mỹ thông báo đã chuyển các hộp đen của chiếc máy bay chở khách Bombardier CRJ700 gặp nạn tới các phòng thí nghiệm để phân tích và đánh giá.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu