Khám phá Pháo đài Petropavlovskaya ở thành phố Saint Petersburg của nước Nga

Pháo đài Petropavlovskiy tại thành phố Saint Petersburg (thành phố lớn thứ 2 nước Nga - sau Thủ đô Moskva) không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng mà còn là dấu ấn lịch sử quan trọng ở Nga.

vnp_nha tu 35.JPG
Pháo đài Petropavlovskaya được xây dựng trên đảo Thỏ tại thành phố Saint Petersburg (Nga) vào năm 1703 bên bờ bắc sông Neva theo lệnh của Nga hoàng Peter Đại đế nhằm bảo vệ lãnh địa trước khả năng tấn công của quân đội và thuỷ quân Thụy Điển lúc bấy giờ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 37.JPG
Peter Đại đế coi Pháo đài Petropavlovskaya là căn cứ quan trọng của thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 44.JPG
Toàn cảnh khuôn viên Pháo đài Petropavlovskaya được xây dựng trên đảo Thỏ tại thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_dao tho.JPG
Đảo Thỏ là một nơi vô cùng nổi tiếng của thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 57.JPG
Hầu hết các công trình ở đảo Thỏ là do Peter Đại đế cho xây dựng. Ông xem đây là căn cứ quan trọng của thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 41.JPG
Cổng vào khu vực Pháo đài Petropavlovskaya. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 27.JPG
Peter Đại đế cho xây dựng pháo đài với mục tiêu là chống lại sự xâm lăng của Thụy Điển và đồng thời là bàn đạp vững chãi để có thể tấn công sang các vùng khác. Tuy nhiên trong suốt hơn 300 năm tồn tại, pháo đài chưa khi nào thực hiện được nhiệm vụ đã đề ra. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_phao dai 9.JPG
Công trình tiêu biểu nhất ở đây là Nhà thờ Saint Petersburg. Đây là nhà thờ mang phong cách kiến trúc Baroque đầu tiên của Nga. Nó cũng là công trình cao nhất thời đó. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 1.JPG
Ngoài nhà thờ, căn cứ quan trọng của thành phố này còn có nhiều công trình khác như gác chuông, xưởng in tiền, xưởng sản xuất binh khí, pháo đài… (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 2.JPG
Trong thế kỉ 18, pháo đài đã trở thành nhà tù chính trị và tù nhân đầu tiên của nó lại chính là hoàng tử cả của vua Pie và hoàng hậu Eudoxia Lopukhina - hoàng tử Alexey Petrovich. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 30.JPG
Bên trong pháo đài có các công trình lịch sử như nhà thờ Petropavlov, nơi mai táng thi hài của các Nga hoàng từ Peter Đại đế (1682-1725) tới Alexander III (1881-1894), của các thánh tử vì đạo của Hoàng gia Romanov như Nga hoàng Nikolai II (1894-1918) cùng gia quyến của ông. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 33.JPG
Du khách và khách tham quan quần thể có thể ngắm bức tượng bằng đồng của Peter Đại đế. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 31.JPG
Ngoài ra, bên trong pháo đài còn có các công trình kiến trúc như ụ tháp Trubetskoy, Hầm mộ Đại Công tước và Bảo tàng thành phố Petrograd. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 39.JPG
Hiện nay nhà thờ còn cất giữ 41 ngôi mộ, bắt đầu là vua Pie đại đế và kết thúc là Nicolai đệ nhị (vị hoàng đế cuối cùng của Nga - Sa Hoàng). Trên các ngôi mộ đều xây bia tưởng niệm bằng đá ngọc bích hoặc đá cẩm thạch, khối lượng trung bình từ 5,5-6 tấn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 25.JPG
Chiều cao của tường là khoảng 12 mét, chiều rộng khoảng 20 mét. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 36.JPG
Mỗi ụ tháp có thể bố trí 50 - 60 khẩu đại bác và có tên gọi riêng. Đó là tên của các phụ tá của Peter Đại đế. Các ụ tháp được kết nối với nhau bởi các bức tường. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 38.JPG
Trong khuôn viên pháo đài có các phòng trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Saint Petersburg. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 32.JPG
Trung tâm của pháo đài là nhà thờ thánh PetroPavlovskiy (được xây dựng vào năm 1733, kiến trúc sư là Trezini). Đây là nơi chôn cất hoàng đế, và hoàng thân quốc thích thuộc dòng họ Romanov. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 22.JPG
Thời gian đầu pháo đài được làm bằng đất và gỗ. Ngày 30/5/1706 PetroPavlovskaya bắt đầu được xây dựng lại hoàn toàn bằng gạch và đá. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 4.JPG
Phòng lâu đời nhất trong số đó nằm ngay trong nhà tù cũ của pháo đài Trubetskoi được xây dựng trong những năm 1870 -1872. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 10.JPG
Mô hình nhà tù chính trị trong khu pháo đài. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 11.JPG
Ở đó du khách sẽ được nghe kể về quá trình xây dựng nhà tù, chế độ giam giữ và nhiều thế hệ tù nhân cho đến năm 1921. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 21.JPG
Cửa vào trại giam nhà tù. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 8.JPG
Pháo đài Petropavlovskaya là nơi trưng bày nhiều dụng cụ tra tấn hãi hùng thời trung cổ, khiến tù nhân đau đớn, sống không bằng chết. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 3.JPG
Pháo đài Petropavlovskaya là nơi trưng bày nhiều dụng cụ tra tấn hãi hùng thời trung cổ, khiến tù nhân đau đớn, sống không bằng chết. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 18.JPG
Khu vực phòng giam của nhà tù. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 17.JPG
Khu vực phòng giam của nhà tù. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 13.JPG
Khu vực phòng lãnh đạo ở nhà tù. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 14.JPG
Khu vực phòng giam của nhà tù. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 15.JPG
Anh trai của Vladimir Ilyich Lenin cũng từng ngồi tù ở nhà tù này. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 20.JPG
Giám thị quản lý ở khu vực trại giam của nhà tù. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 19.JPG
Giám sát tù nhân ở nhà tù. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 24.JPG
Phòng giam tù nhân ở nhà tù. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 23.JPG
Phòng giam tù nhân ở nhà tù. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 26.JPG
Du khách tới tham quan Pháo đài Petropavlovskaya. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 28.JPG
Chiếc tàu trưng bày bên trong bảo tàng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 43.JPG
Những chú thỏ bằng đồng ở trong Pháo đài Petropavlovskaya. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 29.JPG
Du khách tranh thủ tắm nắng ở quanh khu vực Pháo đài Petropavlovskaya. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tu 50.JPG
Du khách tranh thủ tắm nắng ở quanh khu vực Pháo đài Petropavlovskaya. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục