Iniesta tặng bàn thắng cho con gái rồi “tẩy” thẻ

Ngoài bàn thắng dành tặng con gái mới sinh, Iniesta còn phải nhận một thẻ vàng, qua đó sẽ "trong sạch" khi bước vào vòng bán kết.

Sau khi ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Barcelona trước Shakhtar ở bán kết Champions League, tiền vệ Andres Iniesta đã ăn mừng bằng điệu bộ mút tay của trẻ con. Quả bóng Bạc muốn tặng bàn thắng này cho con gái mới sinh.

Hôm Chủ nhật, tiền vệ có dáng vẻ thư sinh này đã chính thức lên chức bố sau khi bạn gái anh sinh hạ được một bé gái kháu khỉnh, đặt lên là Valeria. Đây là “kết quả” của kỳ nghỉ Hè năm ngoái của Iniesta và bạn gái, sau khi anh ghi bàn trong trận chung kết World Cup giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới.

Sau trận đấu với Shakhtar, Iniesta phát biểu: “Tôi đã trải qua một tuần lễ thật hoàn hảo. Đầu tiên là được làm bố, và giờ là ghi bàn giúp đội nhà giành lợi thế lớn”. Đây là bàn đầu tiên của Iniesta tại Champions League, kể từ sau pha ghi bàn ở phút cuối cùng trận bán kết lượt về mùa giải 2008-09 với Chelsea, đưa Barca lọt vào trận chung kết.

Ở trận thắng Shakhtar, ngoài việc ghi bàn thắng thì Iniesta còn bị phạt thẻ vàng do lỗi đứng không đúng cự li khi lập hàng rào. Ngay lập tức, báo chí Madrid đã đồng loạt cho rằng Iniesta cố tình làm thế để “tẩy” thẻ cho trận bán kết lượt đi, có thể là với Real Madrid.

Trước trận đấu này thì Iniesta là cầu thủ Barca duy nhất có nguy cơ vắng mặt ở trận kế tiếp nếu nhận thêm thẻ vàng. Trong khi đó, Barca gần như đã chắc chắn có mặt ở bán kết sau chiến thắng đậm đà 5-1, nên những nghi ngờ trên không phải là không có cơ sở.

Điều đáng nói là ở trận thắng Villarreal cuối tuần qua tại La Liga, hai cầu thủ khác của Barca là thủ môn Victor Valdes và Sergio Busquets cũng bị nghi ngờ cố tình nhận thẻ để nghỉ trận kế tiếp với Almeria, qua đó họ hoàn toàn trong sạch khi bước vào trận đấu với Real Madrid ở vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, còn nhớ, huấn luyện viên Jose Mourinho cùng một số cầu thủ Real đã từng bị UEFA trừng phạt do màn kịch “tẩy thẻ” ở trận áp chót vòng bảng Champions League với Ajax Amsterdam. Thế nên, báo chí Madrid đang đặt câu hỏi, phải chăng Mourinho đóng kịch không giỏi bằng Pep Guardiola, hay UEFA quá thành kiến với huấn luyện viên người Bồ?./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục