Học sinh lớp 7 trả gần 11 triệu đồng cho người đánh rơi

Trung tá Lưu Thành Nhân - Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A, cho biết chiều 26/9 trên đường đi học về, em Nguyễn Gia Vỹ nhặt được một túi xách nữ màu xám và đã mang đến trụ sở Công an xã trình báo.
Học sinh lớp 7 trả gần 11 triệu đồng cho người đánh rơi ảnh 1Em Nguyễn Gia Vỹ, học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc A bàn giao tài sản nhặt được cho Công an xã Vĩnh Lộc A (Hồng Dân, Bạc Liêu) (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 27/9, ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân cho biết: Công an xã vừa bàn giao số tiền gần 11 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho bà Tạ Kim Nhi, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân.

Số tiền này bà Nhi đánh rơi, được một học sinh lớp 7 trên địa bàn xã nhặt được, mang đến Trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc A nhờ tìm, trao trả cho người đánh mất.

Trung tá Lưu Thành Nhân - Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A, cho biết chiều 26/9 trên đường đi học về, em Nguyễn Gia Vỹ (học sinh lớp 7A, Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc A) nhặt được một túi xách nữ màu xám.

Em đã mang đến trụ sở Công an xã trình báo, nhờ trả lại người đánh mất. Tiến hành kiểm tra bên trong túi xách, Công an xã ghi nhận có số tiền mặt gần 11 triệu đồng và nhiều giấy tờ, vật dụng cá nhân khác.

[Người đàn ông nhặt được hơn 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi]

Công an xã Vĩnh Lộc A sau đó xác định được người đánh rơi là bà Tạ Kim Nhi (sinh 1983, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân).

Tại buổi bàn giao, bà Nhi rất vui mừng khi nhận được lại tài sản, đồng thời gửi lời cảm ơn đến em Nguyễn Gia Vỹ cùng Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục