"Hoàng tử" Francesco Totti rơi lệ trong ngày giã từ sự nghiệp

Francesco Totti, "hoàng tử thành Rome" cuối cùng cũng đã chính thức giã từ sự nghiệp sau khi anh cùng AS Roma giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Genoa ở vòng cuối cùng Serie A mùa giải 2016-17.
"Hoàng tử" Francesco Totti rơi lệ trong ngày giã từ sự nghiệp ảnh 1Totti đã chính thức chia tay Roma sau 28 năm gắn bó. (Nguồn: Getty Images)

Francesco Totti, "hoàng tử thành Rome" cuối cùng cũng đã chính thức giã từ sự nghiệp sau khi anh cùng AS Roma giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Genoa ở vòng cuối cùng Serie A mùa giải 2016-17.

Chiến thắng này giúp AS Roma bảo toàn vị trí thứ 2 chung cuộc, đồng nghĩa với việc giành vé tham dự Champions League mùa tới từ vòng bảng.

​Chiến thắng trước Genoa ngay tại Stadio Olimpico càng trở nên ý nghĩa hơn khi mà đây đã là trận đấu cuối cùng của Totti trong màu áo Roma sau 28 năm gắn bó (1989-2017).

"Hoàng tử" Francesco Totti rơi lệ trong ngày giã từ sự nghiệp ảnh 2Totti rơi lệ ngay trên vai vợ của mình.

Trong ngày chia tay, Totti đã không kìm nén được những giọt nước mắt đầy xúc động khi vẫy chào người hâm mộ trên thánh địa Stadio Olimpico - nơi đã gắn bó với anh rất nhiều kỷ niệm.

Trong ngày chia tay, "Hoàng tử thành Rome" đã có bài phát biểu chia tay đầy cảm xúc: "Cảm ơn các bạn, Rome. Cảm ơn cha mẹ tôi, anh trai tôi, bạn bè và người thân của tôi. Cảm ơn vợ và ba đứa con của tôi.

Tôi muốn bắt đầu bằng việc nói lời chào tạm biệt, bởi tôi không biết liệu mình có thể đọc được những dòng này hay không. 28 năm qua không thể chỉ tổng kết qua một vài câu được...

"Hoàng tử" Francesco Totti rơi lệ trong ngày giã từ sự nghiệp ảnh 3

Lúc này tôi đang sợ hãi. Không phải nỗi sợ khi phải sút một quả penalty, mà là nỗi sợ phải nhìn qua những lỗ nhỏ trên mành lưới để biết điều gì tiếp theo sẽ đến với mình. Xin hãy để tôi được sợ hãi, để được cần đến bạn, cần đến sự nồng ấm mà các bạn đã mang đến cho tôi.

Được sinh ra là một người của thành Rome, đó là một đặc ân. Được trở thành đội trưởng của đội bóng này là một vinh dự. Các bạn sẽ luôn trong trái tim tôi, dù đôi chân của tôi đã không còn có thể phục vụ các bạn.

Giờ tôi sẽ bước xuống đường hầm. Tôi sẽ bước vào trong căn phòng thay đồ, nơi đã đón tôi khi còn là một đứa trẻ, và tôi sẽ chia tay nó với tư cách một người đàn ông trưởng thành. Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì 28 năm của tình yêu. Tôi yêu các bạn."

Trong suốt 28 năm gắn bó, Totti đã ra sân tổng cộng 786 lần trong đội 1 của Roma, ghi được 307 bàn. Anh giành được Scudetto duy nhất trong sự nghiệp vào năm 2001, giành được hai cúp Quốc gia Italy (2007, 2008).

"Hoàng tử" Francesco Totti rơi lệ trong ngày giã từ sự nghiệp ảnh 4Totti và số áo đấu gắn liền với tên tuổi của anh.
"Hoàng tử" Francesco Totti rơi lệ trong ngày giã từ sự nghiệp ảnh 5
"Hoàng tử" Francesco Totti rơi lệ trong ngày giã từ sự nghiệp ảnh 6
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục