Hiện trường cuối cùng của vụ chìm thuyền bí ẩn của “Bill Gates nước Anh”

Thi thể tất cả những người gặp nạn trong vụ chìm du thuyền tại Sicily, Italy đã được tìm thấy, qua đó tiết lộ những giờ phút cuối cùng của các nạn nhân trong thảm kịch này.

Siêu du thuyền Bayesian. (Nguồn: VesselFinder)
Siêu du thuyền Bayesian. (Nguồn: VesselFinder)

Thi thể tất cả những người gặp nạn trong vụ chìm du thuyền tại Sicily, Italy, đã được tìm thấy, qua đó tiết lộ những giờ phút cuối cùng của các nạn nhân trong thảm kịch này.

Năm hành khách tử nạn trên chiếc siêu du thuyền Bayesian được tìm thấy đang tập trung trong một cabin, nơi họ có thể đã cố gắng sống sót với những túi khí cuối cùng khi con tàu lật úp sang bên phải và bắt đầu chìm.

Trong số 5 người này có Mike Lynch, một triệu phú công nghệ người Anh.

Bốn người được tìm thấy trong cùng cabin với ông Lynch là Jonathan Bloomer, chủ tịch ngân hàng Morgan Stanley, cùng vợ là Judy, và Chris Morvillo, một đối tác của Lynch tại Clifford Chance, công ty luật đã bảo vệ thành công ông Lynch trong phiên tòa xét xử gian lận gần đây cùng vợ.

Thi thể của con gái ông, Hannah, 18 tuổi, được tìm thấy trong một cabin khác. Mẹ của cô, Angela Bacares, nằm trong số 15 người sống sót.

Nạn nhân thứ bảy là Recaldo Thomas, đầu bếp người Canada, được tìm thấy ngay tại hiện trường vào ngày đầu tiên.

Girolamo Bentivoglio Fiandra, một sỹ quan cấp cao của sở cứu hỏa Italy, cho biết khi thuyền chìm, nó nằm nghiêng về phía mạn phải.

ttxvn_2308_chim tau.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau vụ chìm du thuyền Bayesian ở ngoài khơi Sicily của Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Raffaele Cammarano, một trong hai công tố viên đang điều tra vụ vụ án, cho biết hiện vẫn chưa chắc chắn rằng liệu có phải các hành khách đã chết khi đang cố gắng thoát ra ngoài hay không, đồng thời cho biết vụ tai nạn xảy ra khi các hành khách đang ngủ dưới boong tàu.

Ông cũng cho biết họ đang cố gắng xác định xem ông Lynch và các vị khách khác có được thủy thủ đoàn cảnh báo về cơn bão đang tiến đến gần hay không.

Nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó có việc tại sao 6 trong số 7 hành khách đã chết, trong khi gần như toàn bộ thủy thủ đoàn trừ đầu bếp người Canada gốc Antigua, đã sống sót.

Các nhà điều tra đang xác định xem thuyền trưởng và thủy thủ đoàn có cố gắng báo động và sơ tán những hành khách đang ngủ trong cabin của họ hay không?

Dữ liệu từ Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) của tàu cho thấy con tàu bị bão tấn công trong vòng 16 phút trước khi chìm xuống.

Ambrogio Cartosio, công tố viên trưởng trong vụ án, cho biết các cáo buộc vẫn chưa được đưa ra đối với bất kỳ ai cụ thể. Ông nói thêm rằng cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Đầu tuần này, James Cutfield, người New Zealand, thuyền trưởng của du thuyền, đã bị các điều tra viên thẩm vấn trong hai giờ.

Thảm kịch xảy ra vào sáng sớm thứ 19/8 khi chiếc Bayesian bị một cơn bão dữ dội tấn công trong lúc đang neo đậu cách thị trấn nhỏ Porticello, Sicily khoảng 1,6km.

Các công tố viên cho biết đó không phải là lốc xoáy mà là một cơn bão dữ dội – một hiện tượng thời tiết trong đó gió mạnh thổi xuống từ một cơn giông bão và lan rộng ra khi chúng đổ bộ vào biển hoặc đất liền. Chúng có thể gây ra thiệt hại tương đương với lốc xoáy.

Các nhà điều tra cho biết cơn bão tấn công Bayesian là "một sự kiện cực đoan" xảy ra "thực sự rất đột ngột" và không có cảnh báo nào về lốc xoáy trước đó cả.

Chuẩn đô đốc Raffaele Macauda, ​​thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết dự báo thời tiết cho khu vực này không cảnh báo trước về một sự kiện cực đoan như vậy.

Người ta cũng đặt câu hỏi vì sao cơn bão dễ dàng đánh chìm Bayesian, trong khi đó một du thuyền khác, Sir Robert Baden Powell, không hề hấn gì, mặc dù nó chỉ ở cách đó 180m.

Thủy thủ đoàn của Sir Robert Baden Powell đã cứu những người sống sót từ tàu Bayesian, những người này đã kịp lên một chiếc bè cứu sinh và thoát chết.

Trả lời câu hỏi của The Telegraph tại cuộc họp báo của công tố viên, ông Cartosio cho biết thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, những người đang ở trong một khách sạn bốn sao trên bờ biển cách nơi con tàu chìm vài dặm, không có nghĩa vụ pháp lý nào phải ở lại Sicily.

Nhưng ông cho biết, ông mong họ ở lại và thể hiện "sự hợp tác tối đa" với cuộc điều tra. Cho đến nay, họ đã "rất hợp tác," ông nói, đồng thời nói thêm rằng ông có thể muốn thẩm vấn họ một lần nữa.

Các thợ lặn vẫn chưa tìm thấy hộp đen của du thuyền vì con tàu nằm quá sâu dưới mặt nước.

Các công tố viên từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về việc liệu các thợ lặn có phát hiện ra rằng các cửa sập đã bị mở, khiến nước tràn vào hay liệu thuyền có bị nâng lên bằng keel nâng trước cơn bão sắp tới khiến du thuyền trở nên không ổn định hơn hay không.

Họ cho biết: "Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì vào thời điểm này. Toàn bộ vấn đề đang được xem xét và chúng tôi đang chờ phân tích để xác nhận thông tin.”

Các công tố viên cho biết du thuyền sẽ được trục vớt khỏi đáy biển và phục hồi như một phần của cuộc điều tra, với chi phí do chủ sở hữu tàu chịu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục