Hậu quả từ chiến sự kéo dài, Dải Gaza đang trở thành vùng đất hoang tàn

Người đứng đầu UNRWA nhấn mạnh sau một năm chiến tranh khốc liệt, Dải Gaza đã trở thành một vùng đất hoang tàn không thể nhận ra, với hàng chục nghìn người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều trẻ em.
Trẻ em Palestine ăn thức ăn cứu trợ tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 24/9 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau một năm chiến tranh khốc liệt, Dải Gaza đã trở thành một vùng đất hoang tàn không thể nhận ra, với hàng chục nghìn người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều trẻ em.

Đây là nhận định của ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông của Liên hợp quốc (UNRWA), trong thông báo đăng trên mạng xã hội X ngày 7/10.

Theo ông Lazzarini, mỗi ngày trôi qua, 2 triệu người dân Gaza phải đối mặt với nỗi đau không thể diễn tả được. Họ bị mắc kẹt trong một vùng đất bị bao vây và liên tục bị đánh bom, phải chịu đựng cảnh di dời cưỡng bức, bệnh tật, đói khát và cái chết.

Trẻ em là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 650.000 em mất cơ hội học tập và tất cả đều bị chấn thương tâm lý. Cuộc xung đột không chỉ ảnh hưởng đến Gaza mà còn lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.

Ông Lazzarini cảnh báo rằng việc mở rộng chiến tranh sang Lebanon đang gây ra thảm họa cho dân thường, khiến nhiều người phải sống lại những ký ức đau thương trong quá khứ.

Kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza vào tháng 10 năm ngoái, số người Palestine thiệt mạng đã lên đến 41.909 người, với 97.303 người bị thương. Con số này tiếp tục tăng lên mỗi ngày, cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của cuộc chiến.

Trong bối cảnh này, một số quốc gia đã có động thái ngăn chặn vũ khí đến Israel. Gần đây, Malta đã cấm tàu buôn MV Kathrin, được cho là chở vật liệu nổ đến Israel, vào vùng biển của nước này.

Quyết định này được đưa ra sau khi Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc, kêu gọi chính phủ Malta hành động để ngăn chặn con tàu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục