Hà Nội T&T trở lại, ngôi đầu V-League chia thế "chân vạc"

Đương kim vô địch Hà Nội T&T đã xuất sắc giành lại ngôi đầu bảng V-League sau thắng lợi 2-0 trước người “anh em” SHB Đà Nẵng ở trận đấu chiều nay (28/5).
Hà Nội T&T trở lại, ngôi đầu V-League chia thế "chân vạc" ảnh 1Samson (39) xuất sắc nhưng không ghi được bàn ở trận đấu này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đương kim vô địch Hà Nội T&T đã xuất sắc giành lại ngôi đầu bảng V-League sau thắng lợi 2-0 trước người “anh em” SHB Đà Nẵng ở trận đấu chiều nay (28/5).

Trận quyết đấu giữa hai đội bóng thuộc cùng một ông chủ đã diễn ra không quá căng thẳng và kịch tính như dự đoán. Việc phải thi đấu liên tục trong thời gian ngắn khiến thể lực hai đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là lý do khiến tốc độ trận đấu không diễn ra quá nhanh và có ít tình huống nguy hiểm.

Trong một thế trận nhàn nhạt, đội bóng có nhiều ngôi sao hơn đã giành lợi thế. Phút 18, đội trưởng Gonzalo của Hà Nội T&T nhận bóng bằng ngực trước vòng cấm. Anh không hề di chuyển, đứng im khống chế đầy kỹ thuật trước khi vung chân đưa bóng vào lưới. Thủ thành Văn Hưng đứng im khuất phục trước cú dứt điểm quá đẳng cấp.

Hà Nội T&T càng chơi càng áp đảo. Phút 45, đến lượt Samson có pha đi bóng qua hai hậu vệ Đà Nẵng trước khi dứt điểm chệch cột dọc. Đó chỉ là một trong các tình huống đột phá táo bạo của Samson ở trận này.

Tấn công liên tục, Hà Nội T&T sớm nhận phần thưởng khi Gonzalo nhân đôi cách biệt ở phút 52 sau một cú dứt điểm cận thành. Tỷ số lẽ ra đã là 3-0 ở phút 68 khi Ngọc Duy đưa bóng chạm xà ngang khung thành Đà Nẵng sau một pha đột phá kỹ thuật.

Thắng lợi này giúp Hà Nội T&T vươn lên ngôi đầu với 29 điểm, bằng với Bình Dương và Thanh Hóa nhưng hơn về hiệu số. Có vẻ như ngôi vương V-League mùa này sẽ được quyết định trong cuộc đua "tam mã" nghẹt thở.

So với hai đối thủ còn lại, Bình Dương gặp bất lợi vì họ đã để thua trong hai trận đối đầu trực tiếp. Nhưng với lợi thế sân nhà ở lượt về, đội bóng của ông Lê Thụy Hải vẫn sẵn sàng tạo nên bất ngờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục