Hà Nội T&T thảm bại trên đất Malaysia ở AFC Cup

Hà Nội T&T thảm bại 1-3 trên đất Malaysia ở AFC Cup

22 phút, 3 bàn thua, 11 thẻ vàng, Văn Quyết tịt ngòi, Hà Nội T&T đã phải nhận thất bại đầu tiên trước Selangor (Malaysia) ở AFC Cup theo cách không thể tệ hơn.
Hà Nội T&T thảm bại 1-3 trên đất Malaysia ở AFC Cup ảnh 1Hồng Tiến không cản được các cầu thủ Selangor. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

22 phút, 3 bàn thua, 11 thẻ vàng, Văn Quyết tịt ngòi, Hà Nội T&T đã phải nhận thất bại đầu tiên với tỷ số 1-3 trước Selangor (Malaysia) ở AFC Cup theo cách không thể tệ hơn.

Đội khách nhập cuộc với sự tự tin cực cao sau những kết quả tuyệt vời ở lượt đi. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ Việt Nam có đủ cả Văn Quyết, Gonzalo, Thành Lương và Hoàng Vũ Samson. Trận thắng 1-0 trước chính Selangor ở lượt đi tại Hàng Đẫy cũng mang tới rất nhiều niềm tin cho ông Phan Thanh Hùng và các học trò.

Sự hưng phấn ấy nhanh chóng được chuyển hóa thành một thế trận tấn công hấp dẫn. Trên sân Shah Alam của đội khách, đương kim vô địch V-League đã trình diễn một bộ mặt khá tích cực trong những phút đầu. Họ tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhờ Thành Lương và Quốc Long ở hai biên. Nhưng sau 20 phút, chẳng có bàn thắng nào được ghi. Đó cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu.

Phút 21, từ một tình huống phối hợp đá phạt đơn giản, Paulo bật cao đánh đầu. Cú dứt điểm của anh không quá khó nhưng thủ thành Dương Hồng Sơn đã chọn sai vị trí. Thủ môn tuyển Việt Nam lưỡng lự giữa việc băng ra cản phá và lùi về bảo vệ khung thành, tạo điều kiện cho cú dứt điểm khá nhẹ của Paulo chui tọt vào góc xa.

Bàn thua thứ hai còn tệ hơn. Năm hậu vệ áo trắng không ngăn chặn nổi hai cầu thủ chủ nhà ở phút 32. Họ để Selangor phối hợp thoải mãi trước khi Paulo nhận bóng trong vòng cấm, đi bóng như chỗ không người rồi dứt điểm đánh bại Hồng Sơn.

Hà Nội T&T thảm bại 1-3 trên đất Malaysia ở AFC Cup ảnh 2Hàng thủ Hà Nội T&T đã có một trận đấu quá tệ. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

Bàn gỡ của Gonzalo từ chấm 11 m sau đó 4 phút chẳng hề khiến Hà Nội T&T chơi khá hơn bởi đến phút 43, tỷ số đã là 3-1 cho Selangor. Hàng thủ áo trắng tiếp tục phòng ngự hời hợt và tạo điều kiện cho Paulo băng xuống lập hat-trick.

Cú dứt điểm của tiền đạo mang áo số 9 cũng là tình huống ấn định tỷ số 3-1 cuối cùng của trận đấu. Selangor thỏa mãn với chiến thắng và bắt đầu lùi về trong hiệp hai còn Hà Nội T&T cũng không cho thấy được sức bật cần thiết.

Trận đấu kết thúc với những thống kê xấu xí cho cả hai đội. 11 thẻ vàng đã được trọng tài Abdulrahman Ibrahim rút ra (Selangor nhận 7 thẻ), Văn Quyết tịt ngòi trận đầu tiên, Hà Nội T&T nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung nhận thất bại đầu tiên tại AFC Cup mùa này.

Đương nhiên, kết quả này vẫn chưa thể khiến đội bóng Việt Nam mất ngôi đầu bảng. Hà Nội T&T hiện vẫn dẫn đầu với 9 điểm sau 4 vòng, lần lượt hơn Arema Indonesia 2 điểm và Selangor 4 điểm. Cơ hội đi tiếp và giành ngôi đầu bảng vẫn là rất sáng sủa.

KẾT QUẢ: Selangor - Hà Nội T&T 3-1


Bàn thắng: Paulo (21’, 32’, 43’) - Gonzalo (36’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục