Hà Nội: Thầy cô giáo thức đêm canh nước rút, soi đèn pin để dọn trường

Học kinh nghiệm của người dân vùng lũ, các thầy cô đã không quản ngày đêm canh nước lũ để dọn trường, phải dùng đèn pin vì mất điện.

Các thầy cô giáo Trường Tiểu học Duyên Hà cùng các giáo viên trường bạn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên, sẵn sàng đón học sinh trở lại vào thứ Hai. (Ảnh: NTCC)
Các thầy cô giáo Trường Tiểu học Duyên Hà cùng các giáo viên trường bạn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên, sẵn sàng đón học sinh trở lại vào thứ Hai. (Ảnh: NTCC)

Hôm nay, nước ở một số khu vực bị ngập của Hà Nội đã rút dần. Các trường học nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại vào thứ Hai tuần tới.

Các thầy cô không quản ngày đêm canh nước lũ để dọn trường, phải dùng đèn pin vì mất điện, huy động cả vòi nước của bình cứu hoả để tạo áp lực đẩy bùn đất ra khỏi sân trường.

Nước rút đến đâu, dọn ngay đến đó

Những ngày qua, nước đã ngập sâu nửa mét vào tận các phòng học ở tầng 1 của Trường Trung học cơ sở Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trước khi nước ngập, nhà trường đã kịp huy động giáo viên, phụ huynh để đưa toàn bộ máy móc, trang thiết bị, bàn ghế, đồ dùng học tập, sách vở… lên tầng 2 để tránh lũ.

Cô Triệu Thị Minh Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay suốt 8 ngày qua, cô cùng ban chỉ đạo phòng chống bão Yagi của trường đã ở lại trực 24/24. Từ hơn 3 giờ chiều ngày 11/9, nước bắt đầu rút cũng là thời điểm các thầy cô bắt tay vào dọn dẹp.

Cũng theo cô Thắng, trường chỉ có hơn 20 giáo viên, trong đó có 4 cô nghỉ thai sản, 8 cô bị cô lập vì ngập, chỉ còn hơn 10 giáo viên. Phụ huynh cũng bị cô lập vì nước lũ, các thầy cô giáo phải huy động cả người thân đến trường hỗ trợ.

“Phải dọn theo con nước, khua bùn để nước rút đến đâu sẽ cuốn bùn trôi theo đến đó. Nếu để đọng bùn sẽ rất khó dọn và đặc biệt là bùn sẽ bám làm ố tường. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc liên tục đến 21 giờ mới vệ sinh hết được khu vực sàn lớp học. Mất điện nên các thầy cô giáo phải soi bằng đèn pin điện thoại,” cô Thắng chia sẻ.

don truong 1.jpg
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Duyên Hà tranh thủ dọn dẹp ngay trong đêm. (Ảnh: NTCC)

Với tinh thần nước rút đến đâu, dọn ngay đến đó, ngày 12/9, các thầy cô tiếp tục dọn dẹp đến nhà thể chất, sân trường. Hôm nay, toàn bộ khuôn viên đã được làm vệ sinh sạch sẽ. Các thầy cô lại tất bật khuân bàn ghế, máy móc, trang thiết bị, sách vở từ tầng 2 xuống tầng 1, kê lại về vị trí các chậu cây, bảng biểu…

“Chiều nay, chúng tôi tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống điện. Phải kiểm tra từng thiết bị điện, từ quạt, tivi, thiết bị chiếu sáng, camera… vì tường bị ngấm do ngâm nước. Ngày mai, chúng tôi sẽ kiểm tra về y tế, từ tủ thuốc đến khử khuẩn bể nước. Ngày chủ nhật sẽ rắc cloramine B và phun khử khuẩn toàn trường. Thứ hai sẽ sẵn sàng để đón học sinh đến lớp,” cô Thắng chia sẻ.

Chung sức, chia sáng kiến

Sáng nay, các cán bộ, giáo viên của Trường Trung học cơ sở Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội) cũng đã có mặt tại trường từ sớm để vệ sinh sân trường đã bị nước ngập trong những ngày qua.

Cô Đặng Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trước đó, khoảng ngày 10/9, trước nguy cơ trường bị ngập do mưa lớn, ngay trong đêm, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh đến chuyển toàn bộ cơ sở vật chất từ tầng 1 lên tầng hai, từ máy móc, bàn ghế, sách vở, thư viện… Tuy nhiên, rất may nước chỉ ngập đến sân, chưa tràn vào các phòng học.

Vì vậy, hôm nay, ngoài việc vệ sinh sân trường, các cán bộ, giáo viên nhà trường còn phải đưa toàn bộ trang thiết bị, bàn ghế, sách vở từ tầng 2 xuống tầng 1, sắp xếp lại để sẵn sàng đón học sinh.

don truong 21.jpg
Các trường đã có sáng kiến sử dụng vòi phun nước cứu hoả để đẩy bùn đất khỏi sân trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do nước cả khu vực bị ngập, các phụ huynh cũng phải tranh thủ nước rút để vệ sinh nhà cửa, không thể đến phụ giúp nhà trường nên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì đã đề nghị cán bộ, giáo viên các trường không bị ngập đến chung tay hỗ trợ các trường bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

“Đến chiều nay, công tác dọn dẹp, vệ sinh cơ bản đã hoàn thành. Theo kế hoạch, trong hai ngày cuối tuần, các trường bị ngập sẽ được phun khử khuẩn để có thể đón học sinh trở lại vào thứ Hai”, cô Thảo nói.

Tại Trường Tiểu học Duyên Hà, cô Phạm Thanh Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường chỉ có khoảng 20 giáo viên nhưng sáng nay đã có thêm hàng chục giáo viên từ các trường bạn đến hỗ trợ. Do nước rút quá nhanh, không kịp để khua bùn theo con nước nên cô Huyền cho biết lượng bùn đọng lại khá nhiều. Dù trường đã huy động 10 máy rửa xe phun nước công suất cao nhưng vẫn không hiệu quả.

“Chúng tôi đã phải huy động vòi nước cứu hoả mới có thể đẩy được bùn đất ra khỏi sân trường. Sáng kiến này sau đó đã được các trường bạn áp dụng, giúp việc dọn dẹp nhanh chóng và sạch sẽ hơn,” cô Huyền cho hay.

Trường Tiểu học Duyên Hà cũng đã hoàn tất việc đưa bàn ghế từ tầng hai xuống tầng 1, sắp xếp lại các lớp học, chuẩn bị cho công tác phun khử khuẩn sẽ diễn ra vào cuối tuần để có thể đón học sinh trở lại vào thứ Hai.

Với các trường, thứ Hai tuần tới, năm học mới mới thực sự bắt đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục